Bao nhiêu con nước lớn ròng

Chảy qua cái bóng lưng còng mẹ ơi!

Tóc người rụng trắng bên nôi

Àu ơ...! Bến lở - bến bồi ngày thơ

Miệt vườn rụng trắng hoa mơ

Tuổi xuân của mẹ từng giờ dần qua

Tình người sâu nặng thiết tha

Thương đàn con nhỏ xót xa cháy lòng

Nhọc nhằn đời mẹ ước mong

Mồ hôi đổ giọt mẹ đong tháng ngày

Con ơi! Khôn lớn từ nay

Siêng năng, hiếu đạo, nghĩa dầy, thủy chung

Giỏi giang, thơm thảo mẹ mừng

Mắt nhòa lệ chảy dưng dưng rạng ngời

Mẹ ơi! Lam lũ cả đời

Bình minh rực sáng, chân trời tương lai

Bến bồi mẹ đắp sớm mai

Tạc hình, nên cốt đường dài con đi.

 

 

 

                            Nguyễn Phương Đông

            (SN 843, tổ 5, phường Thái Bình, TPHB)

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục