Nhớ xưa lời mẹ à ơi!

Lời ru da diết đầy vơi giấc nồng

Thương con mẹ bế, mẹ bồng

Mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu!

Mẹ ru con dưới nắng chiều

Lời du bay bổng cánh diều đưa nôi

Lời ru xao xuyến tình đời

Lời ru sâu thẳm, tình người trong con

Cuộc đời của mẹ héo hon

Đôi vai trĩu nặng, mỏi mòn đường xa

Thời gian mưa nắng, nhạt nhòa

Lòng con thương mẹ, xót xa đêm ngày!

Bây giờ mẹ đã ngàn mây

Nghìn thu trăng lạnh, gió bay về trời

Trong con đọng tiếng ru hời

Mẹ ơi! Thương mẹ bồi hồi tiếng ru.

 

 

                         

                                   Nguyễn Phương Đông

  (SN 834, tổ 5, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

   

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục