Nhớ thời khảo sát ở sông Đà

Ký ức ùa về thổn thức ta

Thấm thoắt 40 năm có lẻ

Tự hào nhìn lại chặng đường qua

Sông Đà vẫy gọi tuổi thanh xuân

Lớp lớp cha anh chẳng ngại ngần

Hăng hái lên đường làm thủy điện

Hòa Bình thị xã điểm dừng chân

Ngày đầu bỡ ngỡ lạ chưa quen

Ai nấy động viên gắng vượt lên

Nhịp sống công trường thôi thúc họ

Vì dòng điện sáng vững lòng thêm

Giai đoạn khảo sát bước khởi đầu

Mở đường chinh phục núi non cao

Quyết ngăn dòng thác sông Đà chảy

Cho điện xoay chiều thỏa ước ao

Nước bạn Liên Xô thật tận tình

Cử bao cán bộ đến Hòa Bình

Chuyên gia kỹ thuật cùng trang bị

Giúp đỡ Việt Nam hết sức mình

Công trình thủy điện nhất Đông Dương

In đậm nghĩa tình bạn bốn phương

Hữu nghị Việt - Xô tình thắm mãi

Đời đời bền vững sáng kim cương

Ơn Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc ta

Cuộc đời hạnh phúc nở muôn hoa

Bốn phương bè bạn vui đoàn kết

Khát vọng lòng người mãi tiến xa.

 

 

 

Trần Quốc Luận

(SN 3, tổ 7A, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình)

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục