Quê Mường miền đất thân yêu!

Núi đồi ôm suối, sớm chiều vọng xa

Xứ Mường bản địa làng ta

Tưng bừng lễ hội, lời ca rằng thường

Em về! Thăm bản, thăm Mường

Lợn thui, rau đắng, phơi sương ngọt bùi

Măng chua, gà nấu ngậm ngùi...

Món ăn lưu nhớ, chăn sui chỉ hồng

Lúa nương reo bậc cầu vồng

Rượu cần, xòe Thái, nhịp cồng vọng xa

Tình dân, hạnh phúc, mặn mà

Chiều giăng sương tím, thắm hoa lan rừng

Hội xuân làng, bản tưng bừng

Kéo co, hát đúm... núi rừng hòa reo

Mặt trời cõng nắng lưng đèo

Miền quê đẹp mãi, trong veo đất trời

Trong tôi đọng mãi hương đời

Dù xa quê! Nhớ không nguôi tấc lòng.

 

 

 

 

                                Nguyễn Phương Đông (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục