Thị xã cũ thu về mấy phố

Ngang ngõ An Hòa hàng nhãn trăm năm

Đường mới mở, những đường hoa đang độ

Cầu bắc ngang nơi bến cũ đò sang

Nhớ da diết những mùa hoa gạo đỏ

Tháng ba về đuốc lửa đáy Đà Giang

Từ phố Đúng theo về lối cỏ

Đâu tán phượng hồng cuối phố chói chang?

Sáng cuối xuân nền cũ trường Hoàng

Mấy bạn già đồng môn quanh bàn nước

Giọt cà phê rỏ xuống vùng ký ức

Gọi tên bao bè bạn một thời

Tím bằng lăng nẻo đường mới ngược xuôi

Hoa mới trồng chạm môi người tản bộ

Càng tím hoa, người càng tiếc nhớ...

Dẫu biết mùa hoa thành phố vẫn đi về.

 

 

 

 

                                       Đinh Đăng Lượng (TTV)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục