Người người rưng lệ về dâng hương

Nghĩa trang liệt sĩ nặng tình thương

Chiến thắng vinh quang, anh nằm lại

Bất khuất, kiên trung nơi chiến trường

Nợ nước, thù nhà quyết lập công

Trong tâm can sôi máu Lạc, Hồng

Vì chân lý, tự do, độc lập

Tuổi xuân trọn hiếu với non sông

Giờ, đất nước “đổi thịt thay da”

Hạnh phúc ấm no đến mọi nhà

Các em thơ sân trường vui nhộn

Tên các anh vang mãi bài ca

27 tháng 7 ôi! Chạnh lòng

Rừng thông ru anh nơi tiên bồng

Cầu phù hộ an bình đất nước

Anh còn sống mãi với non sông.

 

Hoàng Hữu Phàn

(Tổ 17, phường Tân Thịnh, TPHB)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục