Tổ quốc gọi! Thầy lên đường đánh Mỹ

Tạm biệt trường, xa giáo án thân yêu

Tạm biệt quê hương, thơm khói lam chiều

Xa đồng nghiệp, bao năm gắn bó

 

Chiến trường xưa, ngập tràn bao gian khó

Nắng gió Lào, hầm hập xém cỏ cây

Đạn bom vây chát chúa đêm ngày

Chất hóa học mù xương màu chết trắng

 

Bao máu xương đổi lấy ngày toàn thắng

Máu anh hùng, thắm đỏ dãy Trường Sơn

Nấm mộ hoang tỏa hương khói ru hồn

Phần cơ thể - thầy gửi nơi tiền tuyến

 

Mái trường xưa, thầy trở về lưu luyến

Nạng bên hông - trang giáo án ngày xưa

Vết chân tròn! Lặng lẽ mỗi sớm trưa

Dấu ấn cuộc đời, không phai mờ ký ức

 

Thầy dạy, truyền các em bao kiến thức

Học giỏi, chuyên cần... sự nghiệp mới lên

Thế hệ măng non, trí dũng gan bền

Lớp cháu con cùng nhau gìn giữ nước

Lời của thầy, lời cha ông tiếp bước

Bốn ngàn năm còn tỏa ngát hương bay.

 

                              Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục