Ngày chị còng lưng trước tuổi 

Đưa em tìm gặp hoa pôông trăăng (*) 

Chùm hoa đung đưa - tua còn ngày hội 

Thơm trắng hồng năm cánh môi son 

Bậc thang lúa vào thì con gái 

Đường cao tốc về Mường, gọi xe máy người lên... 

Chị em mình chưa từng quên 

Bánh hoa pôông trăăng thời mẹ cha bằng mặt 

Sài đẹn, ốm nhom đói quay, đói quắt 

Nâng giấc bản Mường những năm tháng 

buồn  đau... 

Em trai nằm lại chiến trường, chưa biết nơi đâu 

Chị nén lòng làm hoa pôông trăăng Mường Moóng 

Anh quê Mường Thàng thời trai tráng 

Trở về từ xứ hoa Chăm Pa 

Gặp đóa hoa pôông trăăng là chị 

Năm mươi mùa hoa lặng lẽ trong Mường 

Đêm trăng trong, tối mù sương 

Anh kéo nhị, thổi sáo ôi và khẽ hát... 

Bao mùa pôông trăăng em không về được 

Giờ đã lưng còng, tóc bạc chị ơi! 

Lúc xúp giàn pôông trăăng ngày trước 

Tươi non hương sắc ngàn xưa 

Lã chã cánh hoa rơi như nước mắt 

Hoa pôông trăăng nở rộ đang mùa.

 

 

(*) Loài hoa rất đẹp và đa dụng trong Mường

 

 

 

                                                          Đinh Đăng Lượng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục