Tiễn con khi tóc còn xanh 

Mà nay tóc mẹ đã thành khói mây 

Mẹ ngồi đếm lá thu bay

Gió đưa xào xạc heo may trắng trời 

Hòa Bình bốn chục xuân rồi 

Cạn dầu, lụi bấc một đời héo hon 

Hôm nay nhận được tin con 

Tuổi hai mươi ấy vẫn còn vẹn nguyên 

Cho ngày đất nước bình yên 

Con yêu nằm lại giữa triền núi xa 

Đón con trở lại quê nhà 

Hát cùng đồng đội bài ca huy hoàng 

Áo con: Cờ đỏ sao vàng 

Run run tay mẹ gạt hàng lệ rơi 

Thầm thì mẹ gọi “Con ơi”!

Con nằm yên nghỉ: Nghẹn lời mẹ ru.

 

 

 

                                                    Phạm Thị Tiến 

                             (SN 17, tổ 17, phường Chăm Mát, TPHB)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục