Đưa con đi khắp đồi nương

Lời cha: đây đất Mường - xứ hát mo

Chớp mắt một đời vẫn ngỡ trẻ thơ

Vàng có trong mơ, bao giờ bắt được?

Lạc nghiệp, đổi thay phía trước

An cư, bền chặt đằng sau

Người đời thay nhau giữ nước cùng đất

Buổi đầu đất - nước  có nhau!

Rừng cạn cây cao, đồi khô lá tốt

Bê tông kèo cột nhà sàn xóm núi

Mong cho đỡ tủi phận rùa!

Đúc lời chiêng, mặt trống từ xưa

Luyện câu hát - áng mo cho mường, cho bản

Mê thường - đang trước đánh vần, nhẩm toán

Gieo vần mo sử thi - đâu biết đó là thơ!

Ngày vui, tụ hội dàn chiêng hơ (*)

Đêm buồn, cả làng đưa một người

sang kiếp khác

Áng mo của thầy mo đêm ấy hát

Truyền đời qua tim, óc người thân

Giặc giã ngoại xâm không cướp được

Ngàn lẻ đêm mo ngỡ là đêm thứ nhất

Trọn đời con chưa đi hết xứ hát mo

 

 

(*) Chiêng cổ

 

 

 

                                        Đinh Đăng Lượng

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục