Dòng người đến xứ Đồng Cùng*

Mời ông chén rượu kẻ mừng, người lo!

Phải đâu một nắm xương khô

Bốn phương đến với Nguyễn Du chốn này

Chữ tài, nhiều lúc trắng tay

Chữ tâm, dưới lớp đất dày còn trong!

Văn chương là tiếng tơ lòng

Mấy ai rút ruột cầu mong cơ đồ

Thương đời thì được đời cho

Bao năm đắm đuối hồn thơ Nguyễn làm

Núi Hồng còn ngóng Lam Giang

Tiên Điền sáng mãi tên vàng Nguyễn đây.

 

 

* Xứ Đồng Cùng: Nơi đặt mộ Nguyễn Du

 

 

 

 

                                                           Đinh Đăng Lượng

 

 

                             

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục