Tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết

Làm việc gì ông cũng hăng say

Việc đoàn, đội chẳng nề sớm tối

Việc ruộng, nương rắn chắc đôi tay

Tuổi hai mươi ông được vào Đảng

Niềm tự hào sức trẻ đam mê

Phút thiêng liêng nghẹn ngào tuyên thệ

Dẫu gian nan giữ vững lời thề

Thời đánh Mỹ, ông ra tiền tuyến

Nắng ban mai nô nức lên đường

Tạm biệt người thương tình đầu lưu luyến

ở tiền phương xứng đáng với trai Mường

ông hiên ngang vào nhiều trận đánh

Bão đạn, mưa bom khói lửa mịt mù

Lúc hiểm nguy nhớ lời thề năm ấy

Vững bước xông lên tiêu diệt kẻ thù

Rời quân ngũ, ông về nơi xóm cũ

Mái nhà sàn còn lắm gieo neo

Lại ghé vai gánh việc nhà, việc nước

Cùng chung tay xóa đói, giảm nghèo

Các con lớn khôn vào hàng ngũ Đảng

ông thương con chỉ dặn một điều

Hoàn cảnh nào, tâm hồn cũng sáng

Cuộc đời mình thanh thản, đáng yêu.

 

     

                                         Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục