Cuộc sống luôn đẹp hơn những điều ta nghĩ

Bức tường đang lên cao

                      theo vết bay

                           người thợ trẻ xây nhà

Đường phố đỏ cờ sao giữa ngày nắng hạ

Rộn tiếng cười bè bạn quanh ta

*

Và nước ở trăm nghìn con suối

Róc rách ngày đêm rót xuống sông Đà

Như máu chảy về tim không thể khác

Như dòng sông vươn tới biển xa

                                   *

Ai đó hỏi tôi anh sẽ làm gì ?

Tôi muốn làm ca sĩ

Nhưng không hát vũ điệu cha cha cha

                               hay nhạc pop, rock

Chỉ xin làm một nốt trầm

              trong bản hòa ca.

 

 

                                            Đào Khang Hải

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục