Chiêng ngủ đâu mà người đánh thức

Không nói mà chiêng chỉ hát

Lặng yên giữ nhịp theo người

Đời chiêng chưa biết cạn lời!

Chiêng cái, chiêng con - ai người côi cút?

Chiêng boòng beng, chiêng chót thay lời cha!

Tấu lên bản tình ca cho Mường, cho bản

ăn lành, ở khỏe, no cửa, ấm nhà

Ngày đẹp, giờ lành xuống đường, ra áng

Trưởng phường bùa lại đánh thức chiêng

Nền nã mặt, vành, tươi rói núm

Chiêng hơ(*) vẫn đồng vọng tiếng đầu tiên

Người thức chiêng tay trắng, tâm trong

Vía người, hồn chiêng từ lòng tay dậy sóng

Loang xa tia mặt trời buổi sáng

Vàng trong vằng vặc đêm rằm

Chiêng hơ qua khuôn lửa đúc

Mới thôi vụng giọng, chênh bè

Chiêng cũng mong đường dài, áng rộng

Búp tay thon nâng bổng dàn chiêng

Vẫn biết chiêng lặng yên không ngủ

Nhưng người vẫn mở búp tay tiên

Lay thức những thanh âm, sắc màu mùa cũ

Chiêng nhập đồng dẫn dụ dàn chiêng.

(*) Chiêng hơ: Chiêng cổ, thường được dùng

để đánh thức cho dàn chiêng.

 

          Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục