Tán phượng - môi hồng mùa trước

Tóc dài tha thướt lưng ong

Bó Biếng ai về xách nước

Gái ngoan mắt ướt Vĩnh Đồng?

Hạ Bì ngực căng tràn khoáng

Mẹ trẻ đầy tháng nuôi con

Sông Bôi nói cười ao ảng

Gái làng đãi trấu đồ cơm (*)

Em nói Hạ Bì đông khách

Cơm lam, dưa bở tươi ngon

Sơn Thủy, Kim Bình xa khuất

Đi về đường chật người đông!

Mặc ai qua sông tắm biển

Dập dìu ga, bến đông tây

Có một Hạ Bì thương mến

Bao năm lưu luyến đắm say

Thập phương về đây náo nức

Bể, bồn khoáng nước dâng đầy

Nhà sàn ngất ngây cần rượu

“Chao mang (**) tay vẫn trong tay.

 

     Đinh Đăng Lượng

 

(*) Công nghệ rượu cần

(**) Chén cuối tiệc rượu.

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục