(HBĐT) - Khi giải bóng đá châu Âu (Euro 2021) bước vào vòng tứ kết thì cả vùng "Rừng xanh, núi đỏ” bỗng chốc xôn xao trước thông tin gia đình Thạch Sanh vỡ nợ. Công chúa, con gái yêu của Hoàng thượng cùng đàn con lếch nhếch đón xe buýt về cung đình để tá túc ông, bà ngoại. Còn Thạch Sanh mới ngày nào còn bảnh bao, bệ vệ, khệnh khạng, thực sự ra dáng một ông chủ lớn, giờ lại đóng khố, ôm rìu, vác cung trở về rừng sâu núi thẳm.


Vốn chịu khó làm ăn và chắt chiu, lại được Phụ vương hậu thuẫn nên mấy năm qua, cuộc sống của gia đình Thạch Sanh ngày càng khấm khá. Những tưởng mọi chuyện mãi thuận buồm, xuôi gió. Ai ngờ trước ngày khai mạc giải Euro 2021, ông anh kết nghĩa bỗng lù lù xuất hiện. Sau vài chầu "chén chú, chén anh” khiến cả hai đều hứng khởi chuyện trò râm ran. Trong lúc cao trào đang lên, Lý Thông bỗng hạ giọng khuyên nhủ: "Mấy năm gần đây, chú phất lên cũng chỉ vì nhờ vía của Phụ vương và bằng mồ hôi, nước mắt. Thời buổi bây giờ làm ăn phải bằng trí tuệ, bằng công nghệ. Anh bày cho chú cách này vừa đơn giản, thuận tiện, dễ dàng lại ngon ăn… Câu chuyện của hai anh em kết nghĩa kéo dài đến khuya. Lúc chia tay, hai người bắt tay nhau rõ chặt. Ông anh kết nghĩa còn ân cần căn dặn: "Vào cuộc chơi, chú phải lưu ý nghiên cứu thật kỹ lưỡng trước khi đặt cược. Tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ về từng trận đấu. Đội được đánh giá cao hơn chưa chắc đã thắng đâu nhé. Càng ít lựa chọn càng tốt và phải phân bố ngân sách hợp lý, luôn phải vững vàng và tỉnh táo. Tuyệt đối không tham lam, thắng thì phải biết điểm dừng, thua thì không nên cố quá sức. Tuyệt đối không chạy theo tâm lý đám đông…”.

Vậy là ngay ngày hôm sau, Thạch Sanh đến Ngân hàng mở tài khoản để cá cược giải Euro 2021 trên Online. Cũng từ hôm ấy, dân cá cược ở vùng "Rừng xanh, núi đỏ” ai cũng nể phục vì bỗng chốc Phò mã làu làu ngôn ngữ cá độ, nào là "chà cái”; "kèo trên”, ‘kèo dưới”, "kèo thơm”, "kèo thối”, rồi "chừ xương”, "chai xương”, "vét máng”… Đặc biệt, không ít trận, nhiều tay anh chị có số má ở vùng "Rừng xanh, núi đỏ” cũng chùn tay khi thấy Thạch Sanh "xuống xác”, nghĩa là sẵn sàng gom hết vốn liếng để đặt vào một kèo.

Quá ham mê nên Thạch Sanh ngày càng ngập sâu vào cá độ bóng đá, thắng thì càng ham, thua thì càng cố gỡ. Nhưng đúng là các cụ nói cấm có sai "Cờ bạc là bác thắng bần”, giải Euro 2021 càng vào sâu, Thạch Sanh càng "chết nặng”. Để gỡ gạc, ban đầu là dốc hết vốn liếng, kế tiếp là "cắm xe, cắm bìa đỏ”, vay nặng lãi… Khi chủ nợ truy lùng gắt gao thì "nghiến răng” bán nhà và tất cả những gì có thể quy ra tiền. Tệ hơn, để thỏa mãn đam mê của mình, Thạch Sanh còn lừa lọc để "moi” tiền họ hàng cả bên nội, bên ngoại và những bạn bè thân hữu trong vùng.

Chưa đến trận chung kết Giải Euro 2021 mà giờ đây Thạch Sanh đã trở nên thân tàn, ma dại. Nhờ có "vía” của Phụ vương nên Thạch Sanh không bị vào vòng lao lý về tội lừa đảo. Lên nương, lên rẫy, người dân vùng "Rừng xanh, núi đỏ” thỉnh thoảng vẫn bắt gặp chàng tiều phu lầm lũi trong túp lều bên bờ suối. Chẳng biết có nuối tiếc, ân hận không, nhưng mọi người chỉ thấy Thạch phò mã luôn lảng tránh không gặp gỡ, chuyện trò với bất cứ ai.
    
 Bùi Đức (TTV)

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục