Những năm gần đây, nhờ chính sách xóa đói, giảm nghèo của cung đình nên đời sống người dân vùng "rừng xanh, núi đỏ” ngày càng khấm khá. Bởi vậy, người người, nhà nhà đua nhau sắm xe mô tô để phục vụ việc đi lại cho đỡ phần vất vả. Nhà nào khấm khá thì từ già đến trẻ, mỗi người một chiếc, nhà nào còn phải tằn tiện thì cũng cố "tậu” một con "ngựa sắt” cho bằng anh, bằng em.
Vì xa trung tâm huyện lỵ nên xe thì nhiều, nhưng xăng lại rất hiếm hoi, không ít trường hợp giữa trời nắng chang chang xe đang chạy băng băng bỗng khựng lại vì hết nguyên liệu, phải dắt bộ vài ba km mới về đến nhà.
Nắm bắt nhu cầu thị trường, chàng tiều phu quyết định đầu tư mở cửa hàng xăng dầu ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Quyết định đó quả là sáng suốt, bởi từ ngày khai trương khách hàng ra vào nườm nượp, nên chỉ cần hưởng "chiết khấu” gia đình chàng tiều phu cũng đã có "của ăn, của để”.
Tối hôm ấy, khi vợ chồng Thạch Sanh đang lúi húi kiểm lại thành quả trong ngày thì ông anh kết nghĩa bỗng nhiên xuất hiện. Vừa bước vào nhà Lý Thông đã xởi lởi: "Chúc mừng cô chú nhé, đi tắt, đón đầu như thế là rất nhạy bén đấy”.
Đã không ít lần "sẩy chân” vì mưu kế của ông anh kết nghĩa nên chàng tiều phu tỏ ra khá cảnh giác: "Vừa giữ chữ tín lại vừa gặp may nên cũng có đồng ra, đồng vào. Như thế là vợ chồng em mãn nguyện rồi, không ham hố gì nữa đâu”.
Bên mâm cỗ khá thịnh soạn, chàng tiều phu cùng ông anh kết nghĩa chuyện trò khá rôm rả. Trước khi chia tay, Lý Thông thầm thì một hồi khá lâu. Chẳng biết họ nói với nhau những gì nhưng nhìn vẻ mặt của Thạch Sanh có vẻ hứng khởi lắm.
Sau đấy, doanh số của cửa hàng xăng dầu Thạch Sanh bỗng tăng vùn vụt. Nhưng chẳng bao lâu khi so sánh giữa các lần mua nhiều khách hàng đã nghi ngờ và bí mật theo dõi. Với những khách hàng thật thà khi mua xăng nhưng không để ý đồng hồ xăng, hoặc không yêu cầu nhân viên bơm xăng điều chỉnh về số 0 trước khi bơm xăng đã đành. Đằng này Thạch Sanh còn chỉ đạo nhân viên thực hiện vô vàn mách khóe, đầu tiên là "huấn luyện” cho nhân viên kỹ năng "ngắt cò bơm” để gian lận khi bán hàng. Rồi là làm hàng rào di động để khách hàng không quan sát được số liệu trên cột đo xăng dầu. Tinh vi hơn là gắn chíp điều khiển từ xa để "ngắt cò bơm” theo ý muốn…
Khi các ngành chức năng của cung đình vào cuộc, hành vi gian lận tại cửa hàng xăng dầu của Thạch Sanh ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” đã bị phanh phui. Với tội trạng rõ ràng, cửa hàng trưởng Thạch đành phải khoác trang phục của "đội bóng Juventus", còn ông anh kết nghĩa đã "cao chạy, xa bay”.


Những năm gần đây, nhờ chính sách xóa đói, giảm nghèo của cung đình nên đời sống người dân vùng "rừng xanh, núi đỏ” ngày càng khấm khá. Bởi vậy, người người, nhà nhà đua nhau sắm xe mô tô để phục vụ việc đi lại cho đỡ phần vất vả. Nhà nào khấm khá thì từ già đến trẻ, mỗi người một chiếc, nhà nào còn phải tằn tiện thì cũng cố "tậu” một con "ngựa sắt” cho bằng anh, bằng em.
Vì xa trung tâm huyện lỵ nên xe thì nhiều, nhưng xăng lại rất hiếm hoi, không ít trường hợp giữa trời nắng chang chang xe đang chạy băng băng bỗng khựng lại vì hết nguyên liệu, phải dắt bộ vài ba km mới về đến nhà.
Nắm bắt nhu cầu thị trường, chàng tiều phu quyết định đầu tư mở cửa hàng xăng dầu ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Quyết định đó quả là sáng suốt, bởi từ ngày khai trương khách hàng ra vào nườm nượp, nên chỉ cần hưởng "chiết khấu” gia đình chàng tiều phu cũng đã có "của ăn, của để”.
Tối hôm ấy, khi vợ chồng Thạch Sanh đang lúi húi kiểm lại thành quả trong ngày thì ông anh kết nghĩa bỗng nhiên xuất hiện. Vừa bước vào nhà Lý Thông đã xởi lởi: "Chúc mừng cô chú nhé, đi tắt, đón đầu như thế là rất nhạy bén đấy”.
Đã không ít lần "sẩy chân” vì mưu kế của ông anh kết nghĩa nên chàng tiều phu tỏ ra khá cảnh giác: "Vừa giữ chữ tín lại vừa gặp may nên cũng có đồng ra, đồng vào. Như thế là vợ chồng em mãn nguyện rồi, không ham hố gì nữa đâu”.
Bên mâm cỗ khá thịnh soạn, chàng tiều phu cùng ông anh kết nghĩa chuyện trò khá rôm rả. Trước khi chia tay, Lý Thông thầm thì một hồi khá lâu. Chẳng biết họ nói với nhau những gì nhưng nhìn vẻ mặt của Thạch Sanh có vẻ hứng khởi lắm.
Sau đấy, doanh số của cửa hàng xăng dầu Thạch Sanh bỗng tăng vùn vụt. Nhưng chẳng bao lâu khi so sánh giữa các lần mua nhiều khách hàng đã nghi ngờ và bí mật theo dõi. Với những khách hàng thật thà khi mua xăng nhưng không để ý đồng hồ xăng, hoặc không yêu cầu nhân viên bơm xăng điều chỉnh về số 0 trước khi bơm xăng đã đành. Đằng này Thạch Sanh còn chỉ đạo nhân viên thực hiện vô vàn mách khóe, đầu tiên là "huấn luyện” cho nhân viên kỹ năng "ngắt cò bơm” để gian lận khi bán hàng. Rồi là làm hàng rào di động để khách hàng không quan sát được số liệu trên cột đo xăng dầu. Tinh vi hơn là gắn chíp điều khiển từ xa để "ngắt cò bơm” theo ý muốn…
Khi các ngành chức năng của cung đình vào cuộc, hành vi gian lận tại cửa hàng xăng dầu của Thạch Sanh ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” đã bị phanh phui. Với tội trạng rõ ràng, cửa hàng trưởng Thạch đành phải khoác trang phục của "đội bóng Juventus", còn ông anh kết nghĩa đã "cao chạy, xa bay”.


Đại Quang 
(CTV)

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Chuyện đời thường: Lợi bất cập hại!

(HBĐT) - Alo! Bác có nhà không? Em sang xin chén nước chè? - Ừ! Chú về quê hả? Chú sang đi! Nhưng không phải sang nhà mà đến đoạn suối ngày xưa anh em mình ngụp lặn sau mỗi buổi chiều chăn trâu nhé.

Mùa nóng, đừng cáu gắt!

(HBĐT) - Vừa vào nhà, vứt cái túi đồ xuống nền gạch hoa, ông N. rót cốc nước lấy đầy đá uống một hơi mới cất tiếng: "Nóng nắng, đi đâu gặp chuyện chướng mắt đều thấy bực”. Bà vợ tủm tỉm: "Dấu hiệu tuổi già đấy. Tôi bảo này, ra ngoài đường thấy chuyện nghịch mắt nên bỏ qua. Không dễ bị tim mạch lắm. Kệ đi…”. Kệ làm sao được...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục