Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng ông Quý vẫn luôn tích cực học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân và áp dụng vào cuộc sống.

Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng ông Quý vẫn luôn tích cực học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân và áp dụng vào cuộc sống.

(HBĐT) - Sinh sống tại một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng gia đình ông Quách Văn Quý ở xóm Ngái, xã Yên Lập vẫn luôn nỗ lực để nuôi dạy 4 con gái học hành đỗ đạt. Gia đình ông thực sự là tấm gương hiếu học cho nhiều gia đình noi theo.

 

Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây khang trang những ngày đầu năm, ông Quý không giấu niềm tự hào khi nói về các con của mình. Cô con gái cả dù đã có gia đình và công việc tạm ổn nhưng vẫn quyết tâm, đã  thi đỗ vào ngành học Kế toán trường CĐ Nghề Hoà Bình, ngành học mà cô đã mơ ước từ nhỏ, cô con gái thứ 2, sau khi học xong trung cấp Y đã trở về quê hương làm việc tại trạm y tế xã, cô con gái thứ 3 học xong cao đẳng sư phạm Hoà Bình cũng đã về huyện công tác, hiện đang làm giáo viên tại trường TH xã Tây Phong, còn cô con gái út hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, Đai học Y Thái Nguyên. Tự hào là vậy nhưng có lẽ ít ai biết để có ngày các con thành đạt như hôm nay, gia đình ông đã phải vất vả như thế nào. ông  Quý cho biết: Cả hai vợ chồng đều làm nông nghiệp nhưng đất ruộng ở đây rất ít, chủ yếu là làm nương rẫy nên cuộc sống gia đình vô cùng vất vả. Thấm thía cái nghèo, khổ khi cuộc sống quanh năm chân lấm, tay bùn, mình càng có thêm quyết tâm để tạo cho con cái một nghề ổn định. Vào thời điểm đó, cả xã Yên Lập chỉ có một trường cấp I, muốn học lên cấp II phải xuống Dũng Phong, muốn theo học cấp III thì phải ra tận thị trấn Cao Phong nên để theo đuổi sự học, các con của ông thường phải lặn lội hơn 5 km đường đất để đến trường. “Cũng may các cháu đều có chí học hành nên dù trọ học xa nhà nhưng đều tự lập, chị lớn bảo em bé, ai cũng tự học mà thành”. Cũng chính nhờ sự nỗ lực của bản thân mà các em đã nhận được những thành quả tích cực, ngay từ năm lớp 10, cô con gái thứ 3 của ông Quý là Quách Thị Trang đã thi đỗ vào PTDTNT tỉnh, cô em út Quách Thị Nga thi đỗ vào trường DTNT Cao Phong được dự tuyển và theo học tại trường Hữu Nghị Việt  - Lào từ năm cấp III. Vui vì các con được tạo điều kiện học tập trong môi trường tốt nhưng kinh tế gia đình ông càng thêm khó khăn. Ruộng lúa bấp bênh, năm 2 vụ, năm 1 vụ nên để đủ tiền nuôi các con ăn học, ông phải vay mượn tiền bà con xóm giềng, gõ cửa ngân hàng và xoay chạy nhiều cách. “Cũng may Nhà nước có chính sách hỗ trợ sinh viên vay vốn nên việc học tập của các con tôi không bị gián đoạn dù nợ nần nhưng nhìn các con đã trưởng thành, vợ chồng chúng tôi rất vui!” - ông Quý tâm sự. Không chỉ tạo dựng cho các con một nghề nghiệp ổn định, ông Quý luôn tích cực học tập, tự trau dồi kiến thức KH-KT để áp dụng vào sản xuất. Là trưởng thôn, ông cũng luôn vận động nhân dân trong thôn tích cực tham gia học tập tại TT giáo dục cộng đồng của xã để nắm bắt thêm kiến thức pháp luật và KH-KT áp dụng vào sản xuất.

 

Tấm gương hiếu học của gia đình ông Quách Văn Quý đã được các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh ghi nhận và biểu dương. Với những gì mà gia đình ông Quý đạt được đã tác động lớn đến suy nghĩ của người dân trong xã về việc học tập của con em trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Đấy là sự tuyên truyền hiệu quả và sinh động nhất về công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

 

 

                                                              Phương Linh      

 

                                                

Các tin khác

Anh Bùi Văn Hà chăm sóc vườn nhãn của gia đình.
Giám đốc Nguyễn Thị Thi say sưa giới thiệu về những hiện vật cổ quý giá đang được lưu giữ trong Bảo tàng tỉnh.
Chuẩn bị “đồ nghề” cho chuyến đi điền dã.
Chị Nguyễn Thị Hạnh và những phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực, những đóng góp của chị cho cộng đồng.

Cô giáo nhặt được của rơi trả lại người bị mất

(HBĐT) - Vào khoảng 18 giờ ngày 27/10/2012, trong lúc đi công việc riêng của gia đình, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Phương, giáo viên lịch sử của Trung tâm GDTX TPHB đã nhìn thấy một bọc giấy trên đó có ghi địa chỉ người gửi và người nhận kèm số điện thoại.

Người đảng viên hiến đất xây trường ở bản Pà Khôm

(HBĐT) - Nhân dịp Tết cổ truyền của người Mông, chúng tôi cùng anh Khà A Đàng, cán bộ Văn phòng UBND xã Hang Kia (Mai Châu) đến bản Pà Khôm vui hội. Cách trụ sở UBND xã chừng hơn 3 km đường đất nhưng Pà Khôm ngày Tết đông vui, rộn ràng. Trưởng bản Giàng A Páo tất bật chuẩn bị âm li, loa đài cho buổi giao lưu văn nghệ đón xuân. Ông Páo vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về phong tục đón Tết của người Mông, những đổi thay nơi bản nhỏ. Ông cho biết: Tết năm nay bản có niềm vui lớn nhất là xây được chi trường mầm non khang trang, sạch đẹp.

Người phụ nữ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con tốt

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Hội PN thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) về chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hội viên phụ nữ tiêu biểu, vừa tự tin, năng động trong công tác Hội, vừa đảm đang, nhanh nhạy trong phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con tốt. Chúng tôi đã đến thăm gia đình chị và thực sự cảm phục trước những nỗ lực, sáng tạo của chị trong cách bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học và đạt hiệu quả cao nhất.

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

(HBĐT) - Cô giáo Hà Thị Minh Ngát (đã nghỉ hưu) tại khu 12, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy). Đầu tháng 11 vừa qua, khi tham gia sửa chữa nhà, cô Ngát chẳng may bị thương nặng phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chữa trị.

Người CCB gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Năm 1970, nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông Đinh Văn Lành ở xóm Trà Ang, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) cùng nhiều thanh niên của quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn đặc công của Sư đoàn 305. Năm 1971, ông được điều động tham gia chiến đấu ở Tây Ninh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1977, ông Lành được xuất ngũ trở về địa phương.

Người sỹ quan công an được nhân dân Pà Cò tin yêu

(HBĐT) - Trung tá Sùng A Chếnh, Đội trưởng đội an ninh công an huyện Mai Châu là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở bản Xà Lĩnh, Pà Cò, Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục