Ngầm thị trấn Bo có lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất lớn.
(HBĐT) - Đường ngầm tràn thị trấn Bo (ngầm tràn Kim Bình) có vị trí đặc biệt quan trọng giao thương phát triển KT-XH của huyện Kim Bôi và trong vùng, ngầm nằm trên tuyến đường 12 C, nối đường 12 B, từ thị trấn Bo đi các xã Kim Bôi, Kim Truy, Cuối Hạ, Nuông Dăm, Kim Tiến và đi huyện Lạc Sơn. Mật độ phương tiện và người qua lại ngầm rất lớn. Tuy nhiên, ngầm này lại đang trước những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào mùa mưa lũ.
Ngầm tràn thị trấn Bo dài khoảng trăm mét được xây dựng từ hàng chục năm trước, mặt đường hẹp, qua nhiều lần cải tạo, đến nay cũng đã xuống cấp. Mỗi lúc trời mưa, tất cả lượng nước từ rừng núi Kim Tiến, suối Cháo, suối Hạ Bì dồn xuống tạo thành lũ ống, lũ quét tràn qua ngầm với tốc độ lớn, nước ngập đường tràn từ 0,4- 1 mét, rất nguy hiểm khi qua lại.
Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Bo Nguyễn Quốc Trường cho biết: Trong mùa mưa lũ, việc đi lại rất nguy hiểm. Mỗi khi trời mưa, thấy trắng trời Kim Tiến, lập tức lũ đổ, chảy xiết, lưu lượng nước lớn, nước tràn mặt ngầm nhanh chóng. Hàng năm lũ về bất ngờ đã cuốn đi nhiều trâu bò, gia súc, làm sạt lở khoét sâu vào cả một phần bờ thị trấn. Người dân trong khu vực đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm tại ngầm Bo, thị trấn Kim Bôi. Mùa mưa năm 2011, hai bố con anh anh Bùi Văn Thảo, 38 tuổi ở Cuối Hạ đi từ thị trấn Bo về nhà cũng bị lũ cuốn. Mùa mưa năm 2012, lũ đã cuốn trôi chị Lê Thị Thắng, 25 tuổi ở xóm Đồi 2, xã Kim Tiến đi chở măng từ xã đi qua sang chợ Bo để bán.
Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Trước tình hình này, huyện đề xuất các ngành chức năng rà soát, tính toán giải pháp lâu dài và bền vững, khắc phục “điểm đen” cho bảo đảm an toàn giao thông cho người, phương tiện khi qua lại ngầm tràn thị trấn Kim Bôi, phục vụ phát triển KT-XH trong vùng. Trước mắt, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, cảnh báo người dân cảnh giác khi qua lại ngầm trong mùa mưa lũ khi có nước dâng cao.
L.C