Gần đến ngày tết độc lập, đường làng ngõ xóm ở Bản Lác(Chiềng Châu) Mai Châu thêm nhộn nhịp, khách du lịch đến vui tết.

Gần đến ngày tết độc lập, đường làng ngõ xóm ở Bản Lác(Chiềng Châu) Mai Châu thêm nhộn nhịp, khách du lịch đến vui tết.

(HBĐT) - Vào những ngày Tháng Tám lịch sử, như nhiều vùng quê khác, bà con dân tộc Thái ở huyện vùng cao Mai Châu cũng náo nức chuẩn bị đón Tết Độc lập. Việc đồng áng tạm gác, đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, bên mỗi nếp nhà sàn không thể thiếu được lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Quốc khánh 2/9 không còn là một ngày kỷ niệm đơn thuần mà với đồng báo Thái nơi đây, mà trở thành ngày lễ, ngày tết, ngày hội của cộng đồng.

 

Trò chuyện với cụ Hà Công Nhấm -  một trong những lão niên cao tuổi nhất của bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, cụ kể rằng: Trước năm 1945, cũng như nhiều vùng quê khác, Mai Châu chìm trong chế độ cai trị hà khắc của bọn quan lang, người dân vô cùng khổ cực. Chính vì vậy, năm 1945, khi Việt Minh kêu gọi, nhân dân đã đồng loạt đứng lên giành chính quyền, xóa bỏ chế độ phong kiến lang đạo. Ngày 2/9, sau khi chính quyền về tay nhân dân, một bãi đất rộng (thuộc xóm Văn ngày nay) đã được phát quang sạch sẽ, bà con tụ tập đông đủ, đốt lửa trại, thi đấu vật, hát đối đến tận đêm khuya mừng chiến thắng. Đó là ngày Tết Độc lập đầu tiên ở vùng cao Mai Châu. Đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, Tết Độc lập không diễn ra là một ngày thuấn túy kỷ niệm mà là ngày hội của những trò chơi dân gian, những điệu xòe, điệu ví của những đêm hẹn hò giao duyên.

 

Chúng tôi may mắn lên Mai Châu vào đúng những ngày mùa thu lịch sử, khi bà con nơi đây đang chuẩn bị đón Tết Độc lập. Trong mỗi nếp nhà sàn, người người tập trung lại, đàn ông con trai thịt lợn, chị em phụ nữ thì gói bánh đồ xôi. Trên sân vận động, thanh niên trai làng đã chuẩn bị sẵn để đợi ra sân. Năm nào cũng vậy, tết độc lập ở nơi vùng cao này không thể thiếu những trận giao hữu bóng chuyền nam nữ. Sau mỗi trận đấu hay, người ta lại kéo về các nhà, tụ tập ăn uống và chúc tụng nhau ngày tết.  Nhưng có lẽ vui nhất là tụi trẻ, xúng xính quần áo mới đi chơi tết. Chị Vì Thị Thuận ở bản Lác, xã Chiềng Châu tâm sự: Không như trẻ con dưới xuôi, trẻ con ở đây bao giờ cũng đợi đến 2/9 để được may áo mới. Trùng hợp là  ngày Tết Độc lập cùng sắp đến ngày tựu trường, vừa may quần áo mới cho các cháu chơi tết, lại vừa chuẩn bị vào năm học mới luôn.

 

Ông Nhấm kể rằng, trước đây, kể cả vào những năm thực dân Pháp quay trở lại chiếm đóng Mai Châu, cuộc sống nhân dân cực khổ nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Độc lập, nhà nào cũng phải đồ xôi, làm bánh và không thể bỏ được các trò chơi dân gian như thi vật, bắn nỏ... Nay cuộc sống của bà con ngày một phát triển, một số tập tục trong ngày này cũng đã thay đổi nhưng trong mâm cỗ của người Thái thường có món bánh “khẩu tủm đăm” – một loại bánh  được làm từ gạo đem ngâm với than của một loại cây rừng để tạo màu đen và tăng độ thơm ngon. Đây là loại bánh được chế biến cầu kỳ nên loại bánh này thường được làm trong những ngày đặc biệt để cúng tổ tiên, đãi khách, vừa thể hiện sự thành kính vừa mang nét thanh lịch của người Thái.  

 

Hoà chung không khí phấn khởi của bà con vui tết độc lập, đồng chí Mạc Trọng Thơ, Phó phòng LĐ- TBXH huyện Mai Châu vui vẻ:  Ngày Tết Độc lập năm nay, bà con đồng báo Thái Mai Châu càng vui hơn khi Đại hội Đảng bộ huyện đã thành công tốt đẹp, ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được hoàn thành vượt kế hoạch.  Đời sống của người dân Mai Châu có nhiều đổi thay, huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên đạt 8,06 triệu đồng/ người/ năm. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng chính quyền, nhân dân Mai Châu đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch, tận dụng mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

 

Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân Mai Châu cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá. Không chỉ vào các ngày lễ, ngày tết mà trong cuộc sống đời thường bà con đã loại bỏ những tập tục lạc hậu, không ăn uống rượu chè linh đình mà hướng về một lễ hội lãnh mạnh.

 

 

                                                                                             Đinh Hoà

 

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục