Dù phải thi đấu ở mặt sân Thống Nhất ngập sũng nước, nhưng U-22 VN vẫn dễ dàng đá bại Đông Timor 4-0 trong trận ra quân bảng I vòng loại U-23 châu Á 2018 vào tối 19-7.


Các cầu thủ U-22 VN ăn mừng bàn thắng vào lưới Đông Timor. Ảnh: N.K

Suốt 90 phút "thủy chiến” ở sân Thống Nhất, Đông Timor chỉ có cơ hội duy nhất ở phút thứ 5 khi cú sút căng của Gaudencio làm bó tay thủ môn Tiến Dũng, nhưng vũng nước ngay trước vạch giới hạn cầu môn đã cản quả bóng đi vào lưới.

Sau tình huống đó, U-22 VN hoàn toàn làm chủ thế trận dù phải chơi trên mặt sân ngập sũng nước. Kinh nghiệm non nớt, trình độ cầu thủ có giới hạn đã khiến Đông Timor gần như không thể lên bóng, mà buộc phải "gồng mình” chống đỡ vất vả những đợt tấn công liên tục của các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Bàn thắng đã đến với U-22 VN ở phút 15 khi Hồng Duy sút trượt, bóng len vào giữa ba hậu vệ đội khách đúng vào nơi Đức Chinh xuất hiện để anh tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên trong màu áo U-22 của Đức Chinh, sau khi anh chơi khá thành công ở Giải U-19 châu Á và vòng chung kết World Cup U-20 tại Hàn Quốc.

Có lẽ người mừng nhất sau bàn thắng này chính là HLV Hữu Thắng khi ông đưa ra quyết định đúng là xếp Đức Chinh đá chính thức trong vai trò trung phong cắm, chứ không phải Tuấn Tài hay Thanh Bình như dự đoán. Dưới mặt sân trơn trượt, ngập sũng nước thì sử dụng một trung phong to cao, có khả năng càn lướt, tì đè và xuất hiện đúng lúc ở điểm nóng là điều hợp lý, dù xét về kinh nghiệm trận mạc thì Đức Chinh chưa ngang bằng các tiền đạo hiện có của U-22 VN. Là người dìu dắt Đức Chinh từ thuở mới vào PVF (Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN), tôi cho rằng bàn thắng ấy không chỉ giúp U-22 VN giải tỏa sức ép tâm lý mà còn mang lại sự tự tin hơn cho tay săn bàn này trong tương lai.

Sang hiệp hai, khi mặt sân thoát nước thì uy lực tấn công của U-22 VN được phát huy tối đa. Song cũng phải chờ đến khi Quang Hải vào sân thay Hồng Duy (phút 66), sức mạnh tấn công bên cánh trái của đội chủ nhà mới được đẩy lên cao nhất. Một phút sau khi vào sân, Quang Hải đá phạt góc từ phải sang trái đúng vào nơi mà Công Phượng đang ra ký hiệu được nhận bóng. Kéo bóng qua một cầu thủ Đông Timor, Công Phượng nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú sút chìm vào góc xa. Bốn phút sau đó, pha bật tường nhuần nhuyễn của Công Phượng - Quang Hải mang về cho U-22 VN quả phạt đền khi Công Phượng bị chèn ngã trong vòng cấm địa. Một lần nữa, Công Phượng lại làm buồn lòng đội khách với cú sút chính xác đào sâu cách biệt lên 3-0.

Ở góc nhìn chuyên môn, tôi muốn nhấn mạnh đôi chút về tuyển thủ U-20 - tiền vệ Quang Hải. Anh là một trong số ít các tuyển thủ VN hiện tại có được hai phẩm chất: luôn tung ra những đường chuyền có chất lượng tốt nhất và tốc độ của đường chuyền luôn vừa tầm cho đồng đội băng vào dứt điểm. Đây chính là thứ "vũ khí” lợi hại mà U-22 VN sẽ gây bất ngờ ở SEA Games 29 sắp tới.

U-22 VN khép lại trận đấu dễ dàng bằng bàn ấn định 4-0 của Tuấn Anh. Mục tiêu của U-22 VN là bỏ túi 3 điểm, thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm được điều đó. Nhưng không thể nói nhiều về màn trình diễn của U-22 VN khi họ phải chơi trận thủy chiến, đồng thời đối thủ quá yếu.

U-22 Hàn Quốc đè bẹp Macau 10-0

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U-22 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi đá bại Macau 10-0. Sau lượt trận đầu tiên, U-22 Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng, U-22 VN xếp thứ 2 (cùng 3 điểm nhưng có hiệu số kém hơn). Xếp cuối cùng lần lượt là U-22 Đông Timor và Macau.

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 21-7, U-22 Hàn Quốc gặp Đông Timor, còn U-22 VN đụng độ Macau.

 

Phát biểu sau trận đấu

HLV Nguyễn Hữu Thắng (U-22 VN): "Chúng tôi cố gắng ghi nhiều bàn thắng trong trận mở màn với U-22 Đông Timor nhằm nhắm đến vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết. Nhưng trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không tốt, mặt sân ngập sũng nước, vì vậy U-22 VN không thể phô diễn hết kỹ thuật. Chúng ta cần ghi nhận và động viên các cầu thủ để họ thi đấu tốt hơn ở những trận đấu tới. Sự trở lại của Xuân Trường sau án phạt treo giò sẽ giúp phương án tấn công của U-22 VN đa dạng hơn vì Xuân Trường và Tuấn Anh rất hiểu nhau. Cầu trời trận đấu tới đừng mưa như hôm nay”.

HLV Kim Shin Hwan (U-22 Đông Timor): "U-22 VN xứng đáng chiến thắng. Họ có sự chuẩn bị tốt cho giải. Đội chúng tôi trẻ và sẽ tiến bộ hơn trong tương lai gần”. N.K. ghi

 

                                         TheoTuoitre

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục