Đoàn quân của HLV Luis Enrique gây bất ngờ lớn khi thắng đương kim á quân World Cup bằng tỷ số quần vợt.

Khởi đầu với đội hình gần như mạnh nhất, Croatia không có vẻ gì phải chấp nhận một trận thua đậm trước Tây Ban Nha. Luka Modric và đồng đội thậm chí có nhiều cơ hội hơn trong 15 phút khai cuộc. Lưới Tây Ban Nha có thể đã rung lên từ sớm nếu Ivan Rakitic không thực hiện cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc, còn Ivan Perisic thành công trong pha đối mặt với thủ môn David de Gea.

Asensio chói sáng với hai pha sút xa mang tính bước ngoặt. Ảnh: Reuters

Asensio chói sáng với hai pha sút xa mang tính bước ngoặt. Ảnh: Reuters

Nhưng mọi chuyện thay đổi, sau khi Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số ở phút 24. Đây là thành quả của một pha phối hợp đậm chất ngẫu hứng, khi Dani Carvajal vẩy má ngoài tạt vào vòng cấm cho Saul Niguez bật cao đánh đầu tung lưới Croatia. Phút 33 Marco Asensio bất ngờ cú sút chân trái từ khoảng cách 27 mét, nâng tỷ số lên 2-0. Chưa đầy hai phút sau, ngôi sao trẻ của Real Madrid tiếp tục sút xa khiến bóng đập xà văng vào lưng thủ môn Kalinic rồi rơi vào khung thành, đem lại cho Tây Ban Nha bàn thắng thứ ba.

Chịu thua ba bàn một cách dễ dàng, Croatia sụp đổ về tâm lý thi đấu. Hàng thủ của đội đương kim á quân World Cup trở nên thiếu tập trung, còn hàng công mất đi sự sắc bén để có thể vượt qua cặp trung vệ Sergio Ramos - Nacho.

Modric không thể tin nổi vào những gì đến với tuyển Croatia trong chuyến làm khách tại Tây Ban Nha.

Modric không thể tin nổi vào những gì đến với tuyển Croatia trong chuyến làm khách tại Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, nhờ tinh thần thoải mái Tây Ban Nha giữ vững thế tấn công và giành chiến thắng đậm. Phút 49, cách biệt trở thành 4-0 sau khi Rodrigo phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm đối mặt Kalinic. 

Sergio Ramos cũng ghi tên lên bảng điện tử khi thực hiện cú đánh đầu sở trường từ quả phạt góc ở phút 57. Ngay cả khi thay người, Tây Ban Nha cũng không giảm tính hiệu quả. Phút 70, Isco ấn định trận đại thắng bằng cú sút chéo góc trong vòng cấm.

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Tây Ban Nha tại bảng 4 Nations League A, sau trận hạ chủ nhà Anh 2-1. Với sự khởi đầu hoàn hảo, thầy trò Luis Enrique đang chiếm vị trí số một với sáu điểm trọn vẹn.


Theo Vnexpress


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục