Đã 5 mùa giải liên tiếp, Real Madrid không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League. Bởi vậy, Pellegrini và các học trò quyết tâm đánh bại Lyon tại Gerland đêm nay để xóa bỏ lời nguyền, đánh dấu sự trở lại của đế chế hùng mạnh Los Blancos.

5 năm liên tiếp, người Madrid sống trong đau đớn. Từ Fabio Capello, Bernd Schuster hay Juande Ramos, “Kền kền trắng” đều phải dừng bước ngay từ vòng 1/8. Các đối thủ buộc Real Madrid phải chịu thất bại trong tủi hổ bao gồm Juventus, Arsenal, Bayern Munich, AS Roma và gần nhất là Liverpool.
 
 

Real Madrid sẽ vượt qua nỗi ám ảnh tại Champions League?

 

Với các madridista, chuỗi thành tích đó thật sự là nỗi nhục với CLB từng 9 lần lên ngôi vô địch Champions League/C1, lại là đội bóng xuất sắc nhất thể kỷ 20. Nhưng năm nay, sự xuất hiện của chủ tịch Florentino Perez khiến người Madrid tin tưởng vào khả năng Real trở lại thời hoàng kim và với dàn sao tinh nhuệ hiện tại, Los Blancos hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ “decima” đó.

 

Lượt đi vòng 1/8 Champions League

Thứ tư, 17/2: 2h45

Lyon - Real Madrid

AC Milan - MU

 

Thứ năm, 18/2: 2h45

Porto - Arsenal

Bayern - Fiorentina

 

Thứ tư, 24/2: 2h45

Stuttgart - Barca

Olympiakos - Bordeaux

 

Thứ năm, 25/2: 2h45

Inter - Chelsea

CSKA - Sevilla

Hồi năm 2004, Real Madrid cũng đụng đầu một đại diện khác của Pháp là AS Monaco tại tứ kết. Ở lượt đi, Real đã thắng 3-1 nhưng sự chủ quan ở lượt về khiến “Kền kền trắng” thua lại 2-4 và rời cuộc chơi do luật bàn thắng sân khách. Đối đầu với Lyon đêm nay, bài học quá khứ không cho phép đoàn quân HLV Pellegrini chủ quan.

 

Thật sự là so với quá khứ, sức mạnh của Lyon đã thuyên giảm quá nhiều như hồi còn 7 năm liên tiếp vô địch Ligue 1. Năm ngoái, họ đã đánh mất chức vô địch vào tay Bordeaux còn hiện tại, Lyon đang xếp thứ 4 trên BXH, vị trí không được tham dự Champions League.

 

Sự xuống dốc của Lyon ảnh hưởng từ hiệu ứng chảy máu nhân tài, từ Essien, Diarra đến Abidal, Malouda và gần nhất là Benzema. Nhưng từ khi Juninho không còn xuất hiện ở đội hình chính, Lyon đã không còn là chính mình và mất đi hình ảnh của đội bóng đáng sợ ở châu Âu.
 
 

Ronaldo sẽ là nhân vật trung tâm của Real Madrid đêm nay

 

Kể cả khi đang đạt phong độ đỉnh cao, Lyon cũng chưa thể vươn tới tầm đội bóng lớn. Việc họ vượt qua vòng bảng phần nhiều do Liverpool sa sút. Nhưng Real Madrid lại ở một đẳng cấp khác hẳn, nhất là khi Perez lần lượt đưa Kaka, C. Ronaldo, Xabi Alonso và Benzema về Bernabeu.

 

Tinh thần Real Madrid đang lên rất cao sau 3 trận thắng liên tiếp trước Deportivo, Espanyol và Xerez, lại rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm với Barcelona. Kaka dần láy lại phong độ, Higuain vẫn luôn giữ được sự ổn định còn Ronaldo luôn biết cách rực sáng mọi lúc mọi nơi.

 

Bên cạnh sự hủy diệt từ hàng công, hàng thủ và tuyến giữa của Real Madrid vẫn có được sự chắc chắn tuyệt đối. Ngoài Van der Vaart và Guti không thể ra sân do chấn thương, HLV Pellegrini có đầy đủ những quân bài tinh nhuệ nhất cho chuyến hành quân đến Gerland.

 

Trong khi đó, thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước RC Lens khiến Lyon trả giá bằng sự vắng mặt của quá nhiều trụ cột như Anthony Reveillere, Francois Clerc, Mathieu Bodmer và Cleber Anderson. Sự trở lại của Linsandro cùng phong độ xuất sắc của nhạc trưởng Toulalan là hy vọng ít ỏi của HLV Claude Puel tại Gerland đêm nay.
 
 

Lợi thế sân nhà sẽ giúp Lyon chơi sòng phẳng với Real Madrid

 

Trở lại sau chấn thương, Benzema sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ nhưng khả năng anh được HLV Pellegrini trọng dụng là không cao. “Tam giác quỷ” Kaka-Ronaldo-Higuain đang chơi cực hay và Pellegrini không muốn thay đổi công thức chiến thắng đó. Ngoài ra, bộ ba Lass-Alonso-Granero sẽ đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng và tổ chức tấn công.

 

Dù được chơi trên sân nhà nhưng trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, HLV Puel sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công với một mình Lisandro đá trung phong. Sức mạnh, khả năng tì đè và chơi đầu tốt của tiền đạo người Argentina sẽ thử thách không nhỏ dành cho Iker Casillas, người vừa kỷ niệm trận đấu thứ 500 khoác áo CLB Hoàng gia.

 

Xét về mọi mặt, Real Madrid trên cơ hoàn toàn Lyon. Lợi thế sân nhà sẽ giúp Lyon vào cuộc không quá lép vế nhưng chừng đó là quá ít để “Les Gones” hy vọng. Ở vòng bảng, Real đã dễ dàng hạ gục một đội bóng Pháp khác là Marseille ở hai lượt trận nên họ không lạ gì lối chơi của Lyon. Giờ là lúc Ronaldo cùng đồng đội vươn mình để lấy lại vị thế của CLB xuất sắc nhất thể kỷ 20 và chinh phục Decima.

 

Đội hình thi đấu:

 

Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Toulalan, Kallstrom; Govou, Pjanic, Delgado; Lisandro.

 

Real Madrid: Casillas; Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa; Granero, L. Diarra, X. Alonso; Kaka, Ronaldo; Higuain.

 

 

                                           Theo Dantri

Các tin khác


Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục