Sau ngôi vô địch AFF Cup 2008, những người có trách nhiệm vẫn chưa vạch được một kế hoạch tầm xa cho bóng đá Việt Nam

Sau ngôi vô địch AFF Cup 2008, những người có trách nhiệm vẫn chưa vạch được một kế hoạch tầm xa cho bóng đá Việt Nam

Hồi nhiệm kỳ 4 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thời điểm cách nay khoảng 8 năm, đã có một bản đề án về mục tiêu đến năm 2014, Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup. Ngày ấy, dư luận đã phì cười vì tính lạc quan tếu của đề án này. Nhưng nay, có thể chúng ta sẽ cảm thấy tủi thân khi biết chắc chắn là trong vòng 10 năm nữa, việc có mặt ở một vòng chung kết World Cup cũng chỉ là giấc mơ. Buồn hơn khi ngay cả chuyện đặt ra một mục tiêu World Cup cũng chẳng còn…

 

Bởi thế, chúng tôi mới thử đặt ra câu hỏi: bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ túc cầu thế giới? Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất thì Việt Nam đang đứng hạng 117 thế giới, hạng 19 châu Á và hạng 2 Đông Nam Á. Nếu căn cứ theo thứ bậc ấy thì rõ ràng, không thể mơ đến ngày góp mặt ở vũ đài vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, chúng ta đều biết bảng xếp hạng FIFA chỉ mang tính tương đối, và thứ hạng còn tùy vào thành tích thi đấu ở những trận hạng A (được tính điểm FIFA) của đội tuyển quốc gia. Như những năm mà bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games thì vị trí luôn thấp, vì chủ yếu là đội U23 thi đấu (không được tính điểm). Nên không có nghĩa là Việt Nam không đủ năng lực để vào Top 100 của bóng đá thế giới.

Vị trí của Việt Nam hiện tại cũng là vị trí của CHDCND Triều Tiên hồi tháng 1 năm 2009, thời điểm mà họ chưa lọt vào VCK World Cup. Ngay thời điểm này, dù là 1 trong 32 “đại anh hào” của làng túc cầu hành tinh thì vị trí của CHDCND Triều Tiên cũng chỉ trên Việt Nam có 3 hạng mà thôi. Trong số các đội bóng đang xếp trên thì Việt Nam từng thắng Hàn Quốc, Kuwait, UAE, hay hòa Qatar, Bahrain, Syria và Triều Tiên. Những con số kể trên, dù chỉ mang tính chất tham khảo và diễn ra ở các thời điểm mang nhiều yếu tố khác nhau, nhưng cũng đủ để chúng ta có một niềm tin rằng: giấc mơ lọt vào vòng chung kết World Cup chẳng phải là điều gì quá xa vời đến mức không dám nghĩ đến nó!

o0o

Vậy nên, điều quan trọng nhất là phải xác định Việt Nam đang ở đâu? Trả lời được câu hỏi này thì sẽ xác định được mục tiêu. Có thể, chúng ta sẽ bắt đầu bằng ngôi vị số 1 Đông Nam Á (đã từng đạt được). Kế đến là lọt vào Top 10 châu Á (hoàn toàn khả thi, vì ở Asian Cup 2007, Việt Nam có mặt trong vòng 8 đội mạnh nhất) và mơ một mục tiêu kỳ vĩ hơn. Thế nhưng, một bài toán đơn giản như vậy vẫn không thể thực hiện được. Sau bản đề án đầy lãng mạn do ông Phạm Ngọc Viễn chấp bút cách đây 8 năm, VFF không có bản đề án nào khác, dù chỉ là mục tiêu Top 10 châu Á. Chẳng hiểu sao, ngay từ khi bắt đầu giải chuyên nghiệp, chúng ta đã nghĩ đến điều vĩ đại, thì bây giờ dù “tự mình khen mình” rằng V-League phát triển vượt bậc, nhưng VFF lại đánh mất giấc mơ lớn ấy. Có vẻ như bóng đá Việt Nam cái gì cũng phát triển, nhưng riêng tầm nhìn và sự lãng mạn lại thụt lùi?!

Sẽ vô cùng khó hiểu khi V-League từng mời được một siêu sao như Denilson đến thi đấu (dù là để một CLB đánh bóng tên tuổi), đưa được một cầu thủ sang đá ở giải vô địch Bồ Đào Nha như Lê Công Vinh, thì tại sao lại không thể trở thành 10 đội hàng đầu châu Á?

Bóng đá Việt Nam hiện đã có đủ dữ kiện thực tế để xác định mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới, nhưng khổ nỗi, chính các nhà điều hành bóng đá lại không dám dùng những dữ kiện ấy để vạch ra một lộ trình. Bóng đá Việt Nam, vì thế, vẫn loay hoay đi trên con đường hình tròn rồi quay về chốn cũ!

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục