Torres đã thi đấu khá năng nổ ở những phút đầu tiên.

Torres đã thi đấu khá năng nổ ở những phút đầu tiên.

Thi đấu lấn lướt và kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng Tây Ban Nha phải rất vất vả mới giành thắng lợi 1-0 trước người láng giềng Bồ Đào Nha. David Villa là tác giả của bàn thắng duy nhất đưa các nhà ĐKVĐ châu Âu vào tứ kết World Cup 2010 gặp Paraguay.

Tại Green Point, dự cảm về một trận derby Iberia rực lửa đã không thành hiện thực và thay vào đó là một trận đấu mà sự thận trọng được đặt lên hàng đầu. TBN vẫn chơi áp đảo, vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng (66%-44%) trong khi BĐN lại quyết định chơi tử thủ, chờ đợi thời cơ phản công nhờ sự xông xáo của Ronaldo.
 
 

Torres đã thi đấu khá năng nổ ở những phút đầu tiên
 
Trong thế trận kiểu này, các nhà ĐKVĐ châu Âu thực sự bế tắc, thậm chí khung thành Iker Casillas thường xuyên chao đảo với các pha uy hiếp từ Almeida hay Ronaldo. Mặc dù vậy, khả năng dụng binh và thay đổi lối chơi tài tình của Del Bosque đã giúp TBN "lột xác" hơn ở hiệp 2.
 
Từ một pha tấn công đẹp mắt nhằm đúng vào "tử huyệt" Ricardo Costa bên phía đối thủ, David Villa đã ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho TBN. Nỗ lực sau đó của Ronaldo và đồng đội trở nên bất thành, thậm chí chính Ricardo Costa còn bị đuổi khỏi sân ở cuối trận do lỗi đánh nguội.
 
Nhọc nhằn vượt qua người anh em bên bán đảo Iberia, TBN sẽ gặp đối thủ khó chơi Paraguay ở tứ kết. Một lần nữa, Ronaldo lại chứng tỏ sự vô duyên ở các giải đấu cấp đội tuyển. Sự mờ nhạt của CR7 trước TBN là nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Carlos Queiroz rời Nam Phi ngay từ vòng 16 đội.

 

Với sự trở lại của Xabi Alonso, HLV Del Bosque vẫn bố trí sơ đồ 4-2-2-2 quen thuộc với cặp tiền đạo Villa-Torres, Xavi cùng Iniesta hỗ trợ phía sau. Bồ Đào Nha không giấu diếm ý định tấn công khi sử dụng đội hình 4-3-3 và tất nhiên, Ronaldo vẫn là cầu thủ được HLV Queiroz đặt nhiều kỳ vọng nhất.
 
 

BĐN thường xuyên có được những pha phản công khá sắc nét

 

TBN dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và Fernando Torres đã phần nào thể hiện đẳng cấp bằng cú dứt điểm chéo góc cực mạnh buộc Eduardo phải bay người cứu thua ở phút đầu tiên. Sau đó, đến lượt Villa tung cú sút tương tự nhưng một lần nữa, Eduardo lại là người chiến thắng.

 

Đoàn quân HLV Del Bosque thi triển lối chơi tiqui-taca cực kỳ khoáng đạt, các pha phối hợp diễn ra với tốc độ chóng mặt buộc BĐN chỉ biết phòng ngự co cụm. Tuy nhiên quá mải miết tấn công, TBN suýt phải trả giá khi ở phút 20, Tiago tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm buộc Casillas phải cản phá và bay người đấm bóng cứu thua trong tình huống áp sát tiếp theo của Almeida.

 

BĐN luôn tỏ ra nguy hiểm với các pha sút phạt của Ronaldo nhưng cả Casillas lẫn hàng thủ TBN đều tỏ ra cảnh giác rất cao. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt do sự thận trọng thái quá của hai đội. Cả hai bên đều gặp bế tắc trong việc tiếp cận khu vực 16m50.

 

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao nhưng không đội nào ghi được bàn thắng trước giờ nghỉ giải lao. Bước sang hiệp 2, đoàn quân HLV Del Bosque vẫn kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, tuy vậy La Furia Roja gặp quá nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của BĐN.
 
 

Trong một pha tấn công nhanh ở phút 51, Hugo Almeida đi bóng tốc độ vượt qua Pique trước khi dứt điểm đập chân Puyol, bóng chạm dọc rồi ra ngoài khá đáng tiếc. Nhằm thay đổi các miếng tấn công, Del Bosque quyết định tung Llorente vào sân thay Torres nhằm tận dụng khả năng không chiến của tiền đạo cao 1m93 này.

 

Ngay lập tức, tiền đạo đang khoác áo Bilbao đã khiến hàng thủ BĐN phải lao đao bằng pha bay người đánh đầu nhanh buộc Eduardo phải vất vả cản phá. Ngay sau đó, David Villa đảo người qua một hậu vệ BĐN rồi dứt điểm chéo góc nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

 

Ép sân liên tục, cuối cùng TBN cũng phá vỡ được thế bế tắc ở phút 62. Sau hàng loạt pha đan lát, Iniesta chuyền bóng để Xavi giật gót lại cho David Villa dứt điểm bị Eduardo cản phá. Nhưng ở tình huống đá bồi sau đó, “El Guaje” đã không mắc sai lầm nào đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho TBN.

 

Khi BĐN bị dồn vào tình thế phải tấn công, TBN có nhiều khoảng trống để tiếp cận cầu môn đối phương. Phút 69, Iniesta chọc khe tinh tế cho Ramos băng xuống đảo người rồi dứt điểm bằng chân trái điệu nghệ, tuy nhiên Eduardo lại một lần nữa từ chối bàn thắng của các nhà ĐKVĐ châu Âu.
 
 

Nỗi buồn bại trận của Cristiano Ronaldo

 

Không còn gì để mất, HLV Queiroz quyết định tung cả Liedson và Pedro Mendes vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Mặc dù vậy, TBN vẫn là đội làm chủ cuộc chơi và nếu cú sút căng của David Villa ở phút 76 hiểm hóc hơn, La Furia Roja đã có được bàn thắng thứ hai.

 

Về cuối trận, TBN chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng họ vẫn có được những pha tấn công sắc nét. Phút 88, Villa tạt bóng tinh tế cho Llorente đánh đầu lái bóng điệu nghệ, bóng đi sạt cột dọc dù Eduardo đã bó tay. Sự bất lực của BĐN còn được thể hiện bằng pha đánh nguội cho Ricardo với Capdevila và bị truất quyền thi đấu.

 

Chơi thiếu người ở những phút cuối, BĐN thất bại cay đắng 0-1 và nhường quyền vào tứ kết cho người anh em bên bán đảo Iberia.

 

Đội hình thi đấu:

 

Bồ Đào Nha: Eduardo; Coentrao, Bruno Alves, Carvalho, Ricardo Costa; Pepe (Mendes 70’), Meireles, Tiago; Simao (Simao 70’), Ronaldo, Hugo Almeida (Danny 57’).

 

Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso (Marchena 90'), Xavi; Torres (Llorente 57’), Iniesta, Villa (Pedro 88’).

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục