Thất bại thê thảm 1-3 trong trận đấu muộn vòng 19 giải Ngoại hạng Anh tối thứ hai khiến Chelsea phải dậm chân tại vị trí thứ tư, với 6 điểm ít hơn đội đầu bảng MU.

 

Vòng 19

Trước cuộc đại chiến tối qua, Chelsea đã gặp nhiều vấn đề trên sân cỏ dẫn đến phong độ sa sút. Hơn một tháng qua họ không được nếm trải vị ngọt chiến thắng, để rồi tụt từ ngôi đầu bảng xuống đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Đây được xem là quãng thời gian tồi tệ nhất của Chelsea kể từ 12 năm qua.

Nhưng trong tâm niệm, thầy trò Carlo Ancelotti hẳn rất mong gặp Arsenal. Một chiến thắng trước "con mồi" ưa thích vài năm trở lại đây có thể là đòn bẩy giúp họ lấy lại sức mạnh và niềm tin. Những hy vọng đó không phải là không có cơ sở. 18 cuộc đối đầu với Arsenal gần đây, Chelsea chỉ thua hai. Trong 4 trận ở Ngoại hạng Anh gần đây nhất, họ cũng toàn thắng, ghi 11 bàn và duy nhất thủng lưới một lần. Ngay trên sân Emirates, mùa trước Chelsea đã thắng 3-0 và trước đó nữa là 4-1.

Thiếu vắng Nicolas Anelka do chấn thương, nhưng trong đội hình xuất phát của Chelsea vẫn còn đó "hung thần" Didier Drogba. Trong 13 trận gặp Arsenal trên mọi đấu trường, tiền đạo của Chelsea đã ghi tổng cộng 13 bàn. Và như một "thông lệ" cứ khi nào Drogba lập công, Chelsea đều thắng Arsenal.

Drogba (xanh) đã không phát huy được cái uy thường thấy trước Arsenal.
Drogba (xanh) đã không phát huy được cái uy thường thấy trước Arsenal.

Nhưng hôm qua Drogba hoàn toàn câm lặng, và đó có thể xem là một phần nguyên dẫn đến thất bại của Chelsea. Bên cạnh việc đội chủ nhà đã chơi phòng ngự hợp lý, bản thân Drogba không còn là chính mình. Các pha xử lý của anh - như đa phần các cầu thủ khác của Chelsea trận này - đều nặng nề, thiếu linh hoạt và ít đột biến. Dấu ấn gần như duy nhất Drogba để lại là quả treo bóng chuẩn xác đến từng centimet từ điểm đá phạt cho Branislav Ivanovic đánh đầu ghi bàn ở phút 57. Nhưng trên thực tế bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 này không có nhiều ý nghĩa, bởi nó chẳng đủ để vực dậy tinh thần vốn đã rất uể oải của Chelsea.

Về phần Arsenal, họ đã chiến thắng xứng đáng - dù một phần không nhỏ là do đối thủ không còn lợi hại như trước. Nếu như các tình huống tấn công hiệu quả là mấu chốt của trận đấu, thì hệ thống phòng ngự đáng được xem là nền tảng cho chiến thắng lần này. Bộ tứ vệ của đội chủ nhà không còn ngờ nghệch như thường thấy, mà trái lại chơi rất chắc chắn, bài bản và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiềm tỏa các mũi nhọn đối phương.

Arsenal chơi hay ngay từ đầu trận, nhờ khâu tổ chức tốt ở tuyến giữa. Sự trở lại của thủ quân Cesc Fabregas là một động lực lớn, trong khi Samir Nasri tiếp tục chứng tỏ phong độ đang lên với những tình huống xuyên phá và cầm bóng kỹ thuật. Phút thứ 6 Arsenal có một cơ hội tốt, nhưng ở tư thế trống trải trong cấm địa Robin Van Persie dứt điểm hụt. Chừng hai phút sau Chelsea đáp trả bằng cú sút sệt của Drogba nhưng bóng đi chéo qua khung thành. Đây là một trong hai pha dứt điểm hiếm hoi của Chelsea trong cả hiệp một.

Tối qua, sau hơn ba tháng, Frank Lampard đã trở lại đá chính cho Chelsea. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh hầu như không có. Cầu thủ chơi được nhất trong 45 phút đầu tiên bên phía đội khách có lẽ là John Terry. Nhờ những tình huống tranh chấp khôn ngoan và cắt phá chuẩn xác của trung vệ đội trưởng, Chelsea mới có thể thoát hiểm sau nhiều đợt vây đánh của Arsenal. Thủ thành Petr Cech cũng đã thể hiện khá tốt, đặc biệt là ở tình huống tung người hóa giải cú dứt điểm kỹ thuật của Nasri phút 41.

Tuy nhiên, Chelsea đã không thể giữ sạch mành lưới cho đến khi hiệp một kết thúc. Phút 44 hàng thủ đội khách đã không chủ động chặn phá trong một đợt vây hãm của Arsenal trước mặt cấm địa, để cho Alex Song lọt xuống dứt điểm chéo vào góc xa mở tỷ số.

Sau 11 trận không thắng (10 thua và một hòa) trước Chelsea và MU, tối qua Arsenal rốt cuộc cũng đã có thể ngẩng mặt.
Sau 11 trận không thắng (10 thua và một hòa) trước Chelsea và MU, tối qua Arsenal rốt cuộc đã có được kết quả tích cực.

Trái với hiệp một, bàn thắng liên tục nổ ra chỉ trong chưa đầy 15 phút sau giờ nghỉ.

Với lợi thế dẫn bàn Arsenal khởi đầu hiệp hai mạnh dạn và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với các đợt lên bóng toàn diện. Trong khi đó, ở tuyến giữa của Chelsea, HLV Carlo Ancelotti đã rút John Obi Mikel để thay thế bằng Raul Ramires nhằm tăng cường sức tấn công. Nhưng chính điều này đã khiến khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai của Chelsea suy giảm, gây nên những lỗ hổng chết người. Và từ đây Arsenal liên tục khai thác.

Phút 51 cặp trung vệ Terry và Ivanovic bị hút người trong một pha tranh chấp ở giữa sân nhà, nên khi Theo Walcott thoát xuống đã không còn ai hỗ trợ cho thủ thành Cech. Trong thế đối mặt, Walcott đã không dứt điểm mà chuyền ngang sang cho Fabregas dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0. Cách biệt được gia tăng chỉ sau đó hai phút. Florent Malouda vụng về để mất bóng sau khi bị Walcott húc vào, đưa bóng đến chân Fabregas. Sau khi cùng dâng lên cao, nhạc trưởng của Arsenal chuyền lại cho Walcott dứt điểm sệt qua người Petr Cech. 3-0 cho Arsenal dễ dàng đến khó tin.

Chiếc ghế của Ancelotti và vị trí của Chelsea ở cuộc đua Ngoại hạng Anh đang lung lay dữ dội.
Chiếc ghế của Ancelotti và vị trí của Chelsea ở cuộc đua Ngoại hạng Anh đang lung lay dữ dội.

Tình thế khốn cùng buộc Chelsea phải tăng tốc. Tài năng trẻ Gael Kakuta được HLV Ancelotti tung vào thay Malouda. Phút 57 Chelsea cũng đã có được bàn rút ngắn xuống 1-3 nhờ công Ivanovic. Và tưởng như đó sẽ là ngọn lửa thắp lên khí thế và hy vọng cho Chelsea. Nhưng không. Những đôi chân nặng như chì của đội khách đã không thể tìm thấy đường vào khung thành Arsenal thêm lần nữa.

Trái lại, nhờ tiết chế được nhịp độ trận đấu nên Arsenal đã lái thế trận đi theo hướng có lợi. Thậm chí nếu Nasri thành công trong một tình huống đối mặt với Petr Cech bên trong cấm địa, chiến thắng của Arsenal có thể còn đậm đà hơn. Dẫu vậy kết quả 3-1 cũng quá đủ để đội chủ sân Emirates phấn chấn và lấy lại vị trí nhì bảng, với 35 điểm sau 18 trận. Họ còn ít hơn hai điểm và đã đá nhiều hơn một trận so với đội đầu bảng MU.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Fabianski, Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Fabregas (Rosicky 88), Nasri, Walcott (Diaby 73), A Song, Wilshere, Van Persie (Chamakh 76).

Bàn thắng: A Song 44, Fabregas 51, Walcott 53

Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Ferreira (Bosingwa 61), Terry, Essien, Lampard, Mikel (Ramires 46), Malouda (Kakuta 56), Drogba, Kalou.

Bàn thắng: Ivanovic 57

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm

 

                                                                                Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


 Hoà Bình FC thắng nghẹt thở trước Câu lạc bộ Phú Thọ 

Chiều 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) gặp CLB Bóng đá Phú Thọ trong khuôn khổ vòng 15 Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023/2024.

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục