Di Maria (trái) kiểm soát bóng trước một hậu vệ Espanyol ở trận lượt đi.

Di Maria (trái) kiểm soát bóng trước một hậu vệ Espanyol ở trận lượt đi.

Đá sau Barcelona 1 ngày, nghĩa là Real Madrid nhiều khả năng sẽ phải bước vào sân Cornella El-Prat khi khoảng cách giữa họ và đại kình địch đã bị kéo giãn thành 10 điểm. Đấy quả là một thử thách không nhỏ cho tâm lý của đội khách. Nhưng không có con đường thành công nào trải toàn trên hoa hồng và muốn đuổi theo Barca đến cùng như tuyên bố, Real phải thể hiện bản lĩnh vào những lúc như thế này.

 

Raul Albiol nói: “Ở vị thế hiện nay, Real không được phép phạm thêm một sai lầm nào nữa. Thua trận này, chúng tôi đã có thể nói lời chia tay với hy vọng vô địch. Espanyol là một đội bóng rất khó chơi vì phong độ sân nhà của họ rất tốt”. Đúng là phong độ sân nhà của Espanyol tốt thật. Ở đó, đội bóng của Mauricio Pochettino đang thể hiện một năng lực phòng ngự tốt đến đáng ngạc nhiên, là nền tảng của 8/10 chiến thắng.

Trong 2 trận thua ở đó, hết 1 trận vào diện “không thể tránh khỏi” trước Barcelona, trận còn lại là trước Villarreal, đội mạnh nhất của “phần còn lại”. Ngược lại, phong độ sân khách của Real không thật sự khiến các CĐV yên tâm. Trong 11 chuyến hành quân mùa này, họ đã đánh rơi những 12 điểm, trong có có những điểm mất rất đáng tiếc tại Osasuna, Almeria hay Mallorca.

Di Maria (trái) kiểm soát bóng trước một hậu vệ Espanyol ở trận lượt đi.

Tiền vệ Javi Marquez của đội chủ nhà cho biết: “Việc không có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình giúp cho Espanyol có được sự chuẩn bị tốt hơn”. Ngoài ra, các cầu thủ Espanyol cũng rất háo hức được đánh bại Real để trả lại món nợ thua 0-3 ở lượt đi, một trận đấu mà họ tin rằng Real có sự hỗ trợ từ trọng tài. Vì lẽ đó, HLV Mauricio Pochettino mong mỏi trọng tài Mateu Lahoz sẽ cầm còi công tâm và thành công.

Pochettino cũng nhấn mạnh: “Espanyol sẽ không ngồi xem Real thi triển mà chủ động tấn công để chứng tỏ một điều: trong bóng đá, sự đoàn kết và quyết tâm cũng có giá trị không kém những bản hợp đồng bạc triệu”.

Phía Real Madrid, HLV Jose Mourinho hân hoan chào đón 13 tuyển thủ của mình trở lại trong tình trạng khỏe mạnh. Rất nhiều người trong số này đã có một trận cầu rất thành công với đội tuyển của mình hồi giữa tuần. Tiền vệ Sami Khedira hy vọng 90 phút thi đấu trọn vẹn trận Đức hòa Italia 1-1 đã nói lên được tình trạng thể lực tuyệt vời của mình mà nhờ đó, HLV Mourinho sẽ mạnh dạn hơn trong việc điền tên anh vào đội hình xuất phát.

Nhưng việc chọn Khedira hay Lass Diarra cho vị trí tiền vệ trung tâm cạnh Xabi Alonso sẽ không khiến Mourinho băn khoăn bằng việc chọn Karim Benzema và Emmanuel Adebayor cho vị trí tiền đạo. Benzema bảo anh hy vọng Mourinho có xem trận Pháp - Brazil và chứng kiến bàn thắng duy nhất của anh vào lưới Julio Cesar. Adebayor thì nhấn mạnh mình có cảm giác như được tái sinh trong màu áo Real thông qua việc ghi 2 bàn trong 3 trận đầu tiên. Nghĩa là ai cũng muốn mình được vào sân trong đội hình xuất phát.

Mourinho hẳn sẽ phải suy tính cẩn thận. Nhưng cơn đau đầu này rõ ràng là… dễ chịu hơn khi ông chỉ có duy nhất 1 tiền đạo trong tay như cách đây ít lâu. Dù Adebayor hay Benzema vào sân, Mourinho cũng sẽ có 1 phương án dự phòng hữu dụng trên ghế dự bị. Espanyol không được thế.

Ngoài Ivan de la Pena, Daniel Osvaldo và Felipe Mattioni hãy còn chấn thương, David Garcia cũng sẽ không dự trận đấu vì bị gãy sóng mũi trên sân tập. Có một con số đáng chú ý: trong các lần đối đầu với 2 đại gia là Real và Barca, số trận thắng của Espanyol trước Real (30) còn nhiều hơn Barca (25). Nhưng đấy là chuyện của trước kia, còn 3 lần đối đầu gần nhất, Real thắng cả 3 với tổng tỷ số 9-0. Đấy là cơ sở để họ tin tưởng trong chuyến đi khó khăn này.

Dự đoán: Real thắng 2-0

 

                                                                                      Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục