Cristiano Ronaldo (trái, Real Madrid) kiểm soát bóng trước Sandro (Tottenham) trận lượt đi.

Cristiano Ronaldo (trái, Real Madrid) kiểm soát bóng trước Sandro (Tottenham) trận lượt đi.

Với 2 trận “siêu kinh điển” đang ở phía trước, người ta có thể thông cảm cho việc Real Madrid không dành sự tập trung tối đa cho trận đấu lượt về này. Mà ngay cả khi Real vừa đá vừa nghĩ về đối thủ truyền kiếp, Tottenham cũng có rất ít cơ hội lội ngược dòng sau khi đã để thua quá đậm ở lượt đi.

 

Trong chuyến hành quân đến nước Anh, nơi Jose Mourinho dành rất nhiều thiện cảm và đã xác nhận sẽ là trạm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của mình, nhiều khả năng ông sẽ thay đổi vài vị trí trong đội hình xuất phát.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Tottenham: 1-Heurelho Gomes; 32-Benoit Assou-Ekotto, 4-Younes Kaboul, 20-Michael Dawson, 22-Vedran Corluka; 3-Gareth Bale, 14-Luka Modric, 8-Jermaine Jenas, 11-Rafael van der Vaart; 18-Jermain Defoe, 9-Roman Pavlyuchenko

Real Madrid: 1-Iker Casillas; 4-Sergio Ramos, 18-Raul Albiol, 2-Ricardo Carvalho, 12-Marcelo; 14-Xabi Alonso, 24-Sami Khedira; 22-Angel Di Maria, 23-Mesut Oezil, 7-Cristiano Ronaldo; 9-Karim Benzema

Khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, Mourinho vui mừng đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột. Từ chỗ chỉ có thể trông cậy vào một Karim Benzema hồi đầu năm, Mourinho bỗng thấy trong tay mình là 3 tiền đạo khỏe mạnh: Benzema, Gonzalo Higuain và Emmanuel Adebayor, tác giả của cú đúp bằng đầu ở lượt đi.

Phía dưới, Cristiano Ronaldo cũng đã tìm lại được phong độ với bàn ấn định tỷ số trận thắng Bilbao 3-0 cuối tuần rồi. Đấy cũng là bàn thứ 40 của ngôi sao người Bồ Đào Nha mùa này.

Ngoài ra cũng phải kể đến sự trở lại của Kaka, tác giả của cú đúp trận gặp Bilbao. Kaka nói: “Tôi còn nợ Real rất nhiều. Tôi cảm thấy buồn khi không có cơ hội đáp ứng sự kỳ vọng to lớn dành cho mình. Nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất để Real đi đến cái đích cuối cùng ở cả 3 mặt trận”.

Trong trận lượt đi, Kaka là tác giả của đường chuyền quyết định để Ronaldo ấn định tỷ số 4-0. Sau trận ấy, Mourinho cho biết Kaka sẽ chiếm một phần không nhỏ trong phần còn lại của mùa giải vì ông rất cần kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League của anh.

Cristiano Ronaldo (trái, Real Madrid) kiểm soát bóng trước Sandro (Tottenham) trận lượt đi.

Cuộc chiến với Barcelona đến càng gần, Mourinho càng cố tránh mặt báo chí. Trận gặp Bilbao, Mourinho đã nhượng phần trả lời họp báo cho vị trợ lý Aitor Karanka. Và theo Karanka, trận thắng Stoke City 3-2 tại Premier League mới đây cho thấy Tottenham là đối thủ không thể coi thường. Ông nói: “Tottenham ghi 3 bàn trong vòng có nửa giờ, vì thế trận đấu tại White Hart Lane sẽ khó khăn”.

Đúng là Tottenham có năng lực ghi bàn đáng nể, nhưng vấn đề của họ tại Champions League không phải là ghi bàn mà là ngăn đối phương làm việc đó. Trước Real thì Inter cũng từng ghi 4 bàn vào lưới của Heurelio Gomes. Ngay cả đội bóng đàn em Young Boys cũng từng ghi đến 3 bàn vào lưới Tottenham trong vòng có 28 phút ở vòng play-off.

Trong thế trận phải săn tìm bàn thắng, Tottenham sẽ tràn lên ngay từ đầu và đấy sẽ là thời cơ để Real phản kích với những cầu thủ đặc biệt giỏi đá phản công như Mesut Oezil, Ronaldo hay Angel Di Maria.

HLV  Harry Redknapp nói: “Trận đấu tại Madrid là một đêm sa sút bất thường và chúng tôi sẽ phải cố quên nó đi. Bạn không thể đương cự với Real Madrid với chỉ 10 người trên sân. Rồi họ sẽ mở toang hàng phòng ngự của bạn và ghi bàn”.

Câu hỏi đặt ra: nếu có đủ 11 người suốt 90 phút tại White Hart Lane, Tottenham có thể đánh bại được Real không? Có thể được. Họ có thể ghi bàn sau một pha tăng tốc của Gareth Bale hay một cú sút xa của Rafael Van der Vaart. Nhưng hạ Real trên sân nhà là một chuyện, làm nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League lại là chuyện khác. Tottenham có thể sẽ có một trận đấu hay, nhưng đây là một cuộc chiến vì danh dự nhiều hơn là mơ mộng đến chuyện viển vông.

Dự đoán: Hòa 2-2

TRẦN MINH

 

Mourinho và trận cầu thứ 500

Ngày 23-9-2000, Jose Mourinho chính thức cầm quân trận đầu tiên trên ghế huấn luyện Benfica. Trận ấy Benfica thua Boavista 0-1. Phải đến trận thứ 4, Mourinho mới tìm được chiến thắng đầu tay trước Os Belenenses. Nghĩa là nhìn khởi đầu của Mourinho, chả ai thấy gì đặc biệt nơi người sẽ tự nhận mình là “người đặc biệt” sau này.

Nhưng đúng là vạn sự khởi đầu nan, người HLV ấy sẽ có trận đấu thứ 500 chẵn vào đêm nay trước Tottenham sau 499 trận chiến lẫy lừng đã qua với kết quả 334 chiến thắng, 104 trận hòa và chỉ 61 thất bại. Thành quả của con số thống kê ấn tượng này là 17 danh hiệu chính thức, trong đó có 6 danh hiệu vô địch quốc gia, 2 Champions League, 1 Cúp UEFA…

Với bản sưu tập đồ sộ ấy, Mourinho đang hướng đến một chiến tích khác: giành Champions League tại CLB thứ 3 sau Porto và Inter. Đang giữ kỷ lục vô địch Cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau cùng với Ernst Happel (Feyenoord và Hamburg), và Ottmar Hitzfeld (Bayern, Borussia Dortmund), Mourinho nói với trang web UEFA.com: “Tôi sẽ cố giành thêm một danh hiệu nữa. Đấy là một thử thách tuyệt vời, nhưng tôi không bị ám ảnh bởi nó”.

Trận đấu đặc biệt thứ 500 của Mourinho cũng sẽ diễn ra ở một nơi có ý nghĩa rất đặc biệt với ông là nước Anh. Đã rất nhiều lần, Mourinho bày tỏ sự yêu thích dành cho đảo quốc sương mù vì tại nơi đó, Mourinho đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Mourinho và các học trò trong trận lượt đi.

Mourinho bảo chỉ có ở nước Anh, ông mới tự do phát huy hết tất cả những tố chất của mình và khẳng định đấy sẽ là chặng dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Có thể là Chelsea, Man.City hoặc là Man.United. Chính Sir Alex Ferguson cũng từng bảo ông thích thấy Mourinho tiếp quản chiếc ghế của mình tại Old Trafford.

Mourinho và Real chỉ còn cách trận bán kết có 90 phút nữa. Khi ông cùng các học trò sang Anh, câu hỏi đặt ra là liệu Mourinho có ra đi không nếu Real vô địch Champions League mùa này? Ông là một người ưa thích tìm những thử thách mới. Sau khi đưa Porto và Inter Milan đến chức vô địch Champions League, Mourinho cũng đều ra đi ngay tức khắc.

Mourinho từ chối trả lời câu hỏi này. Ông bảo mình sẽ tận hưởng chuyến đi này, tận hưởng bầu không khí sôi sục tại White Hart Lane như những ngày xưa. Mourinho cũng dành những lời có cánh cho Tottenham của ông bạn già Redknapp khi bảo nếu có một đội nào có thể xoay chuyển cục diện thua 4 bàn ở lượt đi thì đấy chính là Tottenham.

Mourinho nói: “Họ là một đội bóng Anh và luôn nguy hiểm. Redknapp là 1 nhà cầm quân lão luyện. Họ cũng có những cá nhân đều từ các trường phái bóng đá khác nhau. Modric, Van der Vaart và Sandro - Croatia, Hà Lan và Brazil - làm nên một sự pha trộn mà tôi rất thích”.

HOA VINH

Bình luận theo kèo

Tottenham - Real Madrid

Trận cầu này đến 99% là hòa, nhưng 1% còn lại đôi khi lại mang tính quyết định. Một trận thua nhẹ trên sân Tottenham chẳng thành vấn đề bởi Real Madrid không được phép thua trận siêu kinh điển với Barcelona (lượt đã thua 0-5, lượt về là cơ hội để Jose Mourinho thử nghiệm bài toán tấn công để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chính Barca ở bán kết Champions League).

Chúng tôi tin ở White Hart Lane, Jose Mourinho sẽ chơi đúng 1 hiệp. Real chỉ cần ghi 1 bàn, thì Tottenham phải ghi đến 6 bàn mới loại họ được nên nếu ghi được bàn, Jose sẽ rút chủ lực ra sân để dành sức cho trận Barcelona. Giới cược Malaysia quả quyết là Mourinho sẽ thay đổi 3-4 vị trí so với trận lượt đi, ví dụ ông tung Arbeloa vào thay Sergio Ramos; Diarra thế chỗ Sami Khedira; và Granero thay Cristiano Ronaldo.

Hiệp 2 thấy ổn thì rút thêm Mesut Oezil, Di Maria và Marcelo ra là xong. Cho dù là đội hình 2 của Real, trong 45 phút họ cũng không thể thua đậm, bởi đá thắng thì khó chứ đá nhùng nhằng thì rất dễ. Kèo khởi điểm là đồng banh và Real ăn chỉ 86, nhưng đến chiều qua Real đã nhích lên thành 91, cho thấy dân cược mất lòng tin ở Real khá nhiều. Chúng tôi tin đây là lúc bạn nên ủng hộ Tottenham.

ĐÔNG QUÂN

Schalke - Inter Milan

Trong lịch sử cúp châu Âu, chỉ có 2 trường hợp đội thua trận lượt đi trên sân nhà lật ngược tình thế ở lượt về. Nhưng đó chỉ là thua 1 hoặc 2 bàn, còn thua cách biệt đến 3 bàn như Inter thì coi như vô phương.

Trong bóng đá đỉnh cao, bạn không thể sửa chữa những sai lầm quá lớn như vậy trên sân khách, bởi đối thủ có vô số cách để phong tỏa thế trận, kéo dài thời gian để đảm bảo thắng lợi chung cuộc. Nhưng có lẽ là điều may cho Inter khi Schalke không có ý định đá nhùng nhằng mà muốn tấn công để… thắng luôn khi họ đang trên đà chiến thắng.

Một HLV mới như Ralf Rangnick tất nhiên còn nhiều thứ phải chứng tỏ, đá sân nhà mà thủ thì mất mặt quá nên ông sẽ chơi xả láng bởi họ xem như đã bỏ túi chiếc vé đi tiếp rồi còn gì. Nhưng chỉ cần Schalke mở trận ra mà đá, cơ hội thắng của Inter sẽ bắt đầu ló dạng…

Sự thật là Schalke thua 0-3 vẫn đoạt vé nên có thua vài bàn cũng chẳng thành vấn đề. Nếu cuối trận mà Inter ghi bàn thì chủ nhà cũng chẳng lồng lộn lên làm gì. Kèo khởi điểm đồng banh, Inter ăn 90, nhưng đến hôm qua đã thành 97, cho thấy người ta đổ Schalke không ít. Dù sao, chúng tôi vẫn tin Inter có động lực hơn.

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


 Hoà Bình FC thắng nghẹt thở trước Câu lạc bộ Phú Thọ 

Chiều 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) gặp CLB Bóng đá Phú Thọ trong khuôn khổ vòng 15 Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023/2024.

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục