Một góc thị trấn Sa Pa (khu nhà thờ đá được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX) là điểm đến của các du khách.
(HBĐT)-Thị trấn nên thơ Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là một trong những địa danh độc đáo nhất ở nước ta, được đi vào nhiều tác phẩm thi ca, nhạc họa, nhiếp ảnh, văn xuôi, báo chí. Nhận định đó của một du khách Hà Nội khi đến thăm Sa Pa khiến cuộc hành hương của họ thêm phần sôi nổi, hấp dẫn hơn nhất là cuộc “mạn đàm” này được diễn ra trước khu Nhà thờ đá - trung tâm của thị trấn trong cái lành lạnh mát dịu của đêm tháng 7. Anh thốt lên rằng: Năm nào cũng đi Sa Pa 3 - 4 bận. Nhớ Sa Pa ngay cả khi đang ở Sa Pa…
Nhớ Sa Pa ngay cả khi đang ở Sa Pa…
Nhiều du khách khi chưa đến Sa Pa vẫn từng “hút hồn” bởi truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) với những con người, cảnh sắc nên thơ nơi vùng đất này hoặc đắm mình trong những bức ảnh đậm chất thủy mạc của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh (người lên Sa Pa từ những năm 30 của thế kỷ XX và cả cuộc đời có đến gần 30 lần lên Sa Pa săn ảnh, săn mây, chụp hoa và những con người sinh sống nơi này). Và khi trong đêm Sa Pa khá sôi động bởi lượng người tăng đột biến trong mùa hè này thì bài hát “Sa Pa thành phố trong sương”(nhạc sĩ Vĩnh Cát) và bài hát “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” (nhạc sĩ Phùng Chiến) vang lên ở mọi góc đường, con phố thoai thoải về nơi xa càng khiến những người đang ở Sa Pa thấy yêu nơi này hơn…
Anh Đinh Quốc (nhà ở thành phố Lào Cai) chia sẻ:
Ở độ cao 1.600 m so với mặt nước biển,
Lên “Nóc nhà Đông Dương” bằng cáp treo
Dù thích chinh phục bằng đường bộ đến mấy (leo trong 2-3 ngày), nhiều du khách đủ lòng dũng cảm nhưng cũng đành phải chọn cách lên đỉnh Phan-si-păng bằng cáp treo. Bởi bên cạnh lòng dũng cảm, cũng cần phải có sức khỏe, kỹ năng, các điều kiện ăn, nghỉ, thời gian và nhất là phải có “thổ công” dẫn đường. Cũng vì thế, khi hệ thống cáp treo do tập đoàn Sun Group đưa vào vận hành (tháng 2/2016) đã tạo cho du khách mỗi lần lên Sa Pa được chạm vào đỉnh Phan-si-păng, vốn được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” (cao 3.143 m). Anh bạn đồng nghiệp ở Lào Cai chỉ nhắn nhủ ngắn thế này: Mang thêm áo ấm, mỏng thôi và nếu có tiền sử tim mạch, huyết áp thì nên cân nhắc. Háo hức là tâm trạng của hầu hết những người lần đầu được “lên đỉnh”. Khu ga
Cáp treo Phan-si-păng được kỷ lục Guiness thế giới công nhận 2 kỷ lục: hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới (6.292,5 m) và độ chệnh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1410 m). 1 ca bin có sức chứa từ 30 - 35 du khách, lượng khách vận hành đạt 2.000 người/giờ. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 8.000 người “lên đỉnh” bằng cáp, ngày cao điểm vọt lên trên 10.000 người. Đợt này, từ 1/7 - 31/8, du khách càng tăng hơn khi tập đoàn có các chính sách về giảm giá từ thứ hai đến thứ sáu (như giảm giá cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc từ 600.000 đồng/vé xuống 400.000 đồng/vé/ người lớn và 400.000 đồng/vé/trẻ em còn 250.000 đồng/vé, trẻ em cao dưới 1 m miễn phí)…
Thật khó diễn tả cảm giác lướt bay trong gió, trong mây bằng cáp treo (15 phút/lượt). Thiên nhiên hùng vĩ và gần gũi trải mênh mông trong mắt du khách. Từ những thửa ruộng bậc thang cùng các bản làng nên thơ trong thung lũng đến những cánh rừng già, dòng suối trắng xóa dưới thung sâu… đều tạo nên cảm giác kỳ vĩ, ngây ngất, gây ấn tượng mạnh. Nhưng từ ga cuối lên cho đến đỉnh, quãng trên 600 bậc là một thử thách nhỏ cho du khách vì đến đây được gặp cái rét khá tê tái cùng sức gió mạnh. Cảm giác tức ngực và khó thở sẽ xuất hiện ở nhiều người ở quãng đường đầu tiên nhưng nếu vượt qua và quen dần với không khí loãng, mọi chuyện sẽ trở nên bình thường… Dù mưa (thực ra là sương mù, lạnh), gió, nhiều người vẫn “diện” những chiếc áo dài Việt Nam, áo phông ngắn tay in hình cờ đỏ sao vàng được đứng bên đỉnh nhọn in dòng chữ Phansipăng 3.143 m giang rộng cánh tay vươn lên trời cao và hô lên thật to “Đã chinh phục thành công nóc nhà Đông dương rồi”. Khoảnh khắc hạnh phúc thật lớn cho mỗi du khách được một lần chạm tay lên đỉnh Phan si păng… Đến một lần để cho tiếp những lần sau được đến với đỉnh Hoàng Liên Sơn trong giá rét, mây ngàn, gió lộng để tự hào cho mảnh đất Sa Pa - Lào Cai kỳ bí và hiếu khách đến tận cùng.
Bùi Huy
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).