Phim truyền hình chiếu Tết được giới thiệu khá rầm rộ trước đó nên được khán giả kỳ vọng chờ đợi. Tuy còn nhiều hạt sạn nhưng nhìn chung những gì mà các phim đã phát sóng trong những ngày Tết vừa qua cho thấy tiếng cười trong phim Tết năm nay không nhạt
Tất cả các phim chiếu Tết đều là sản phẩm được sản xuất theo phương thức xã hội hóa của các hãng phim tư nhân. Những người làm phim cố gắng giới thiệu đến khán giả những sản phẩm dễ xem nhất, hài hước và nhẹ nhàng nhất.
Trình làng sớm và cũng được khán giả chờ đợi nhiều nhất bởi sự góp mặt của cây hài Vân Dung là Tết cháy ôsin (FPT Media sản xuất). Chuyện về các chị, các em ôsin luôn là những câu chuyện cười ra nước mắt, lắm bi hài và không có hồi kết, đó cũng là chất liệu tuyệt vời để hình thành một bộ phim hài ngày Tết.
Tết cháy ôsin đánh dấu sự trở lại làm phim truyền hình của đạo diễn, NSƯT Tất Bình, sau 10 năm ông đảm nhận vai trò quản lý ở Hãng phim Truyện I. Dưới bàn tay đạo diễn của ông, các chị em của tổ ôsin nhà C7 đã mang đến khán giả những tiếng cười vui vẻ, đôi khi từ những cuộc đấu khẩu giữa chủ nhà với người giúp việc, từ sự mơ mộng của cô ôsin 18 tuổi với chú chủ nhà, từ những cuộc họp đòi quyền lợi để không bị thua thiệt giữa các chị em...
Đang phát trên giờ vàng sóng VTV1, Quý cô tuổi Dần, với sự góp mặt của dàn sao Minh Trang, Hồng Thy, Minh Thư, Thu Thủy, Lý Hùng, Quang Thắng... cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.
Minh Trang và Quang Thắng trong phim Quý cô tuổi Dần. Ảnh: C.T.V
Chuyện tình của bốn quý cô cao số trong đường tình duyên: Minh Ngọc (nhà báo), Hoàng Thanh (doanh nhân), Nam An (võ sư) và Mimi (nhân viên công ty thiết kế thời trang) dù không có được tiếng cười sâu sắc, thâm thúy (do mang đậm phong cách phim hài phía Nam) nhưng vẫn được khán giả miền Bắc đón nhận.
Diễn viên Minh Trang từ màn ảnh rộng bước vào màn ảnh nhỏ có thừa kinh nghiệm diễn xuất để chinh phục những khán giả từng yêu mến chị qua vai “bà cô” khó tính Minh Ngọc. Người tình của bà cô khó tính này, anh chàng mũi to Nguyễn Văn Mịnh, qua diễn xuất của diễn viên hài Quang Thắng cũng để lại những nét duyên riêng.
Rất lâu, sau phim Tết này ai đến xông nhà, khán giả truyền hình mới được xem một phim hài khác của đạo diễn Trần Lực. Và đúng như anh nói, Thời khắc may mắn đã dành cho khán giả những nét hài gần gũi và hiện thực, tiếng cười bật ra tự nhiên chứ không phải kiểu cố tình “thọc lét” mà cười.
Kiều Thanh, vốn quen mặt trong các vai hoặc bi hoặc ghê gớm, đanh đá, lần đầu đóng hài với vai cô giám đốc Dương tình giả hóa thật với anh chàng trợ lý trong Thời khắc may mắn cũng đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái trong dịp đầu năm. Thời khắc may mắn cũng một lần nữa chứng minh tài năng của diễn viên này với diễn xuất không hề trùng lặp.
Theo Báo NLĐ
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.