Chương trình số 3 Dự án Giao lưu guitar Bắc Nam sẽ đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Dương Kim Dũng, người được mệnh danh là Hoàng tử Guitar từ những năm 80 thế kỷ trước. Đêm diễn vào tối 21-10 tại sân khấu Khăn Quàng đỏ, Hà Nội, công chúng yêu guitar cổ điển sẽ có cơ hội thưởng thức những bản nhạc một thời gắn bó với tên tuổi của ông.
Dương Kim Dũng được đánh giá là nghệ sĩ guitar hàng đầu Việt Nam với 10 ngón tay nhanh thần khốc qua những âm điệu Flamenco. Nổi tiếng với những bản flamenco “kinh điển” như Bulerias, Tango, Farucca, Tanranta, Solea por Bulerias, Vũ hội đêm hè… từ những năm 78-80 của thế kỷ trước, ở đâu có Dương Kim Dũng là ở đó “cháy vé”. Năm 1976, mới 15 tuổi, ông đã có buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng khi đang là học sinh trường Thống Nhất và gây tiếng vang với bản Los Sitios De Zaragoza. Tên tuổi của ông trở nên ấn tượng hơn khi đoạt giải nhất cuộc thi Độc tấu guitar toàn quốc vào năm 1982.
Nhac sĩ Trần Văn Phú, một trong những bậc thầy đã đem flamenco vào Việt Nam trong những thập niên 70, 80 thế kỷ trước, nhận xét: 'Dương Kim Dũng có một lối chạy âm giai, một cách đánh khác thường với một tốc độ nhanh nhất hiện nay tại Viet Nam' .
Trong flamenco, đạt được tốc độ nhanh, dứt khoát như những đường quyền kiếm pháp, đòi hỏi rất nhiều tâm sức và kiên nhẫn tập luyện nơi người nghệ sỹ.
“Hồi đó tôi đi biểu diễn nhiều lắm, khán giả đông và cổ vũ cuồng nhiệt. Còn nhiều năm nay, sân khấu guitar trong nam ngoài bắc nguội lạnh, một năm tôi chỉ có vài chương trình ở sân khấu quận Phú Nhuận, và khán thính giả cũng không được như xưa” - nghệ sĩ Dương Kim Dũng tâm sự.
Nghệ sĩ Dương Kim Dũng sinh năm 1961 tại Sài Gòn. Ít ai biết, trước khi nổi tiếng là một nghệ sĩ guitar có đẳng cấp, ông vốn là người đặc biệt có năng khiếu ở lĩnh vực hội họa. Năm 9 tuổi ông đoạt giải 3 trong cuộc thi hội họa do Hàn Quốc tổ chức tại Sài Gòn, sau đó đạt giải nhì trong cuộc thi toàn thành phố vào năm 1971.
Nhưng sự nghiệp vẽ tranh bỏ ngang, khi ông được phát hiện là một người chơi guitar với tài năng thiên bẩm. Sau những chương trình diễn tấu hết sức ấn tượng, ông đã theo học guitar chuyên nhiệp, lần lượt tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp và Đại học ở Nhạc viện và được giữ lại làm giảng viên.
Nhiều năm rồi, không còn sân khấu cho guitar chuyên nghiệp, ông lui vào “hậu trường” làm công việc giảng dạy, và thỉnh thoảng có mặt trong các ban giám khảo của các cuộc thi âm nhạc trên toàn quốc.
Phải mấy năm rồi ông mới có dịp ra Hà Nội, từ năm 2006, và lần này là một chuyến đi rất đặc biệt: ra để biểu diễn guitar. Niềm hạnh phúc đó không giấu được trên gương mặt người nghệ sĩ. Ngay hôm đầu tiên vừa từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, vừa chân ướt chân ráo, hớt hải vì lạc đường, mãi mới tìm được đến Nhạc viện Hà Nội để gặp gỡ những nghệ sĩ chơi guitar trong chương trình giao lưu, ông đã ngồi ngắm say sưa cây đàn vừa mang tới. Liền sau đó, ông đã biểu diễn đầy say mê bản nhạc “Con chim sâu” mà ông nói là thích nhất trong tất cả những tác phẩm ông từng chơi.
Nghệ sĩ guitar Tuấn Khang, người tổ chức dự án này cho biết, năm chương trình biểu diễn và giao lưu liên tục của ông diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng ở các địa điểm: Đại học Hàng Hải, sân khấu trụ sở FPT, rạp Khăn quàng đỏ, Nhà hát lớn Hải Phòng, Press coffee.. đã thu hút đông đảo công chúng yêu guitar từ khi chưa bán vé.
Và đây cũng là lần đầu tiên, mức cát xê của nghệ sĩ guitar lên đến mức kỷ lục: 20 triệu đồng cho một chương trình. Người nghệ sĩ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 50, với gương mặt trong sáng hiếm thấy, cười nhỏ nhẹ: “Với một ca sĩ nhạc nhẹ thì mức cát xê như vậy là bình thường, nhưng với người nghệ sĩ guitar thì đúng là lần đầu tiên. Mặc dù để biểu diễn trong một chương trình dài hơi và tạo được sức hút đối với khán giả, phải thực sự đam mê và khổ luyện cả đời. Nhưng tôi rất vinh dự và hạnh phúc vì mình là người đầu tiên nhận được mức cát xê này”.
Theo ND
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.