Hãy chung tay nuôi day con trẻ ( ảnh minh hoạ)
(HBĐT) - Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng trẻ do nhận thức về hôn nhân - gia đình chưa chín chắn nên mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn thường cãi nhau, ly thân rồi đem đơn ra toà đòi ly dị.
Hành động thiếu suy nghĩ này đã làm tổn thương những đứa trẻ vô tội. Nhiều bậc cha mẹ đã không tôn trọng nhau lại còn đặt nặng trách nhiệm của mình trên con cái. Họ cho rằng, ly dị không ảnh hưởng đến con cái, đó là chuyện của người lớn. Hoặc vợ chồng không hoà thuận thì sống với nhau cũng chẳng có hạnh phúc, tốt nhất là nên ly dị để giải phóng tư tưởng cho cả hai bên.
“Duyên phận phải chiều”, vợ chồng là cái duyên, cái số chứ cha mẹ chẳng ai ép buộc hay ngăn cản được. Anh chị Đoàn - Liên vốn là đôi vợ chồng xứng đôi phải lứa, hợp duyên, hợp cảnh. Ngày chị Liên về làm dâu nhà chồng ai cũng khen chị nết na thuỳ mị, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe. Sau khi lần lượt hai “cách cách” ra đời, tâm tính chị thay đổi, ít nói, ít cười, các thành viên trong gia đình chị cũng thờ ơ, ngay cả người chồng mà chị thương yêu nhất cũng lạnh nhạt với chị. Cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh chị ra toà khi hai đứa con còn nhỏ dại. Khi toà xử ly hôn, anh nuôi đứa lớn, chị nuôi đứa bé, chị đã vứt bỏ tất cả, không cần anh chăm nuôi, chị giành quyền nuôi cả hai đứa. Chia tay, lòng chị đầy tổn thương nhưng chị đã đứng vững để lo cho hai con cuộc sống đủ đầy về vật chất, giúp con ổn định về tinh thần, học hành thành đạt. Đến nay, đứa lớn đã vào đại học, đó là niềm hạnh phúc duy nhất mà cuộc đời dành cho chị. Nhưng với các con chị, tình yêu vẫn chưa trọn vẹn, chúng vẫn thấy thiếu đi một nửa “vầng trăng”, đó là tình yêu thương của người cha, chỗ dựa vững chắc cho con trẻ bước vào đời.
Cùng chung tâm trạng của những người phụ nữ bị phụ tình, chị Tình ở phường Chăm Mát (TPHB) chia sẻ: Khi hai vợ chồng chia tay nhau, lòng chị còn đau đớn vì bị chồng phản bội nhưng vì thương con nên chị vẫn để anh chăm nuôi con. Mình mất chồng đã thiệt thòi lại còn bắt con phải khổ như mình, tội nghiệp cho con trẻ nên dù giận chồng, chị vẫn để anh có trách nhiệm nuôi con, để con chị vẫn được hưởng sự chăm sóc về vật chất, tinh thần của cha. Chị bảo: Thà lụy một người đàn ông mình từng yêu thương còn hơn lụy vào người đàn ông khác. Đó là cách tốt nhất để dung hoà tình cảm, giúp con trẻ ổn định về tâm lý. Khi cha mẹ ly hôn, con cái cần được bù đắp tình cảm nhiều nhất. Hơn nữa, để trẻ con phát triển toàn diện cần có vai trò của cả cha lẫn mẹ. Ngăn cản quyền thăm nuôi con hay dạy con ghét người sinh thành chỉ là để thoả mãn sự ích kỷ và lòng hận thù của cha mẹ. Điều đó càng gây tổn thương, thiệt thòi nhiều cho con. Vợ chồng khi chia tay nhau có thể không tốt với nhau nhưng với con trẻ phải khác để chúng lúc nào cũng như đang được sống cùng cha mẹ.
Bỏ qua tự ái cá nhân, đặt quyền lợi của con cái lên trên là thông điệp, bài học từ những người đã thành công trong việc nuôi dạy con cái, níu kéo được người xưa làm tròn trách nhiệm với con khi hôn nhân đổ vỡ. Giữ được tình thân, cội nguồn cho con và quan trọng hơn là chính người trong cuộc cũng không còn sống trong sự giận hờn, căm ghét, đó là những giá trị đích thực mà mỗi người cần tự trang bị cho mình. Hành xử văn hoá với nhau thì hình ảnh của người xưa vẫn hiển diện, để cũng nhau tạo dựng tương lai cho con cái.
Ngọc Anh
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.