Giáo dục cho con đầy đủ các đức tính “công”, “dung”, “ngôn”, “hạnh” để làm hành trang cho con gái vào đời. (ảnh minh hoạ)
(HBĐT)- Năm nay, con gái chị Phương đã nước vào tuổi 16, cô bé có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương giống mẹ, nhưng tính nết thì lại khác mẹ một trời, một vực. Chị là người phụ nữ dịu dàng, đảm đam vậy mà con gái chị thì xốc nổi, bộp chộp lại vụng về. Đã thành thiếu nữ rồi mà cô bé chưa biết nấu lấy một bữa cơm cho gia đình.
Chị Phương than thở: Cũng là tại mình cả, thấy con học hành vất vả muốn tạo điều kiện cho con có thời gian nghỉ ngơi để tập trung cho việc học tập, không nỡ bắt con làm việc gì. Nhưng giờ nhìn con ngày một trưởng thành, chị nghĩ: chẳng mấy chốc con gái sẽ tốt nghiệp phổ thông rồi vào đại học và bắt đầu xa rời vòng tay của mẹ, nếu không dạy con cách làm con gái ngay từ lúc này e rằng quá muộn.
Nghĩ vậy, mấy tuần nay, chị dành trọn hai ngày nghỉ cuối tuần để hướng dẫn con làm việc nhà. Buổi sáng, hai mẹ con xách giỏ đi chợ mua thực phẩm. Chị hướng dẫn cho con cách chọn thực phẩm thế nào cho ngon và phù hợp với những món ăn mình cần làm. Buổi chiều, chị lại dẫn con đi siêu thị để mua sắm đồ dùng cho gia đình. Chị dặn dò con mua sắm những gì thực sự cần thiết, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình không ôm đồm, lãng phí. Khoảng thời gian ở nhà hai mẹ cùng làm mọi việc, từ cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa đến cách giao tiếp ứng xử. Trước sự dạy dỗ ân cần và ánh mắt chan chứa tình yêu thương của mẹ, con gái chị đã thực sự cảm thấy thú vị với những công việc nhỏ nhặt, không tên vốn dành cho những người phụ nữ. Cô bé còn dõng dạc khoe với các cô, các bác hàng xóm: Có tham gia những công việc nhỏ nhặt, rất “phụ nữ” ấy cháu mới hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Giờ cháu đã lớn, ngoài việc học tập cháu sẽ dành nhiều thời gian hơn để đỡ đần mẹ việc nhà và học cách... làm con gái.
Cùng suy nghĩ như chị Phương, nhân kỳ nghỉ hè vừa qua, chị Hoài người hàng xóm vui tính của chúng tôi đăng ký cho con tham gia học lớp nấu ăn ngắn hạn. Thấy con hứng thú sưu tầm, thử sức với các món ăn để chiêu đãi cả nhà trong những ngày rảnh rỗi, chị vui lắm. Tự hào với thành tích mới của cô con gái cưng, chị bộc bạch: Là phụ nữ dù có học rộng tài cao giỏi công việc xã hội đến mấy cũng nên biết về nữ công gia chánh. Vì một người phụ nữ biết nấu ăn ngon, biết sức khỏe, đời sống tinh thần cho những người thân sẽ là người biết “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình bền vững.
Gần gũi con để hiểu con và định hướng cho con cách sống sao cho tốt, chăm lo, giáo dục cho con có đầy đủ các đức tính “công”, “dung”, “ngôn”, “hạnh” để làm hành trang cho con gái vào đời đã và đang là những việc làm có ý nghĩa trong mọi thời đại.
Ngọc Lan
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.