(HBĐT) - Chị Hệ xây được ngôi nhà 3 tầng lừng lững trong ngõ phố, bà con láng giềng mừng cho anh chị. Nhưng với tính cách của chị Hệ làm cho nhiều bà con khó chịu, chị hãnh diện tỏ ra kiêu căng khi có ngôi nhà mới, chị chê bai nhà khác. Đứng trên tầng tiện tay rác rưởi là chị vứt xuống cả đường đi lối ngõ, chị chỉ biết sạch đẹp nhà mình thôi.
Đứng trên sân thượng, nhìn xuống chị chê các nhà xập xệ, ăn ở lụp xụp, mất vệ sinh. Có nhà cao cửa rộng rồi, chị mở lối đi khác, lối đi cũ coi như mảnh vườn bỏ không.
Đến lúc bà con góp công, góp tiền làm đường bê tông vận động chị đóng góp thì chị nói:
- Con đường ấy bây giờ tôi có đi đâu mà đóng với góp.
Bà con hỏi chị:
- Thế từ trước đến giờ, chị đi đường nào?
- Đó là chuyện trước, còn bây giờ tôi không đi, tôi không góp.
Với thái độ cong cớn, văng tục, bà con bất bình để bụng.
Có người nói:
- Con đường ngày xưa, sáng sớm chị Hệ gánh cháo, gánh xôi ra đầu ngõ bán, con đường này đã nuôi sống gia đình chị, bây giờ quên con đường, quên tình làng xóm, đâm ra ích kỷ.
Nhà làm xong quá to, số tiền đi lao động Libi về không đủ, nợ nần, chị Hệ tính toán bán mảnh đất sau nhà nhưng bà con đã xây bít tường không có lối, không có đường đi. Thế là chị không thương lượng trình bày xin bà con lại làm đơn lên các cấp. Bà con lối phố thêm tức, thêm ghét. Hôm họp tổ hòa giải, bà Thành có ý kiến:
- Chúng tôi làm thế là cho bõ tức, ghét cái tính ích kỷ của chị Hệ, còn nếu biết điều xin chúng tôi một lời thì chúng tôi cũng độ lượng thông cảm cho chị lối đi, miễn là chị phải đóng góp tiền làm đường mà trước chị từ chối.
Một bác CCB khoát tay nói to:
- Chị bỏ tính ích kỷ, xin bà con để tình làng, nghĩa xóm đoàn kết.
Đúng là khi con người ích kỷ, kiêu căng thì tình làng, nghĩa xóm, vì cộng đồng, vì đồng loại sẽ trở thành giá trị lạc lõng giữa cuộc sống đời thường. ích kỷ đã làm mất nghĩa tình.
Văn song (T.T.V)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.