Điểm cầu Hà Nội chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca chiến thắng” đêm 31.10.

Điểm cầu Hà Nội chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca chiến thắng” đêm 31.10.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội - Mátxcơva "Bài ca chiến thắng" đêm 31.10 được bắt đầu bằng thông báo của Chính phủ Nga qua giọng đọc của nghệ sĩ huyền thoại Levitan đã làm lay động bao trái tim của những người yêu hoà bình, tự do, công lý:

 

“Các bạn chú ý, đây là Đài phát thanh Mátxcơva. Chúng tôi xin công bố một thông tin quan trọng của chính phủ: Thưa toàn thể công dân của Liên bang Xôviết, hôm nay vào lúc 4h sáng, các lực lượng vũ trang Đức quốc xã đã tấn công vào các biên giới của nước ta mà không hề đưa ra một lời tuyên chiến. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống quân xâm lược Đức quốc xã đã bắt đầu”.

Sau lời công bố ấy của Chính phủ Nga, chỉ hai ngày sau, nhạc sĩ A.Alecxandrov đã viết xong bài “Cuộc chiến tranh thần thánh” (lời V.Lebedev-Kumach). Bài hát khi đó nhanh chóng trở thành bài ca chính thức của các chiến sĩ Hồng quân trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại kéo dài 1.418 ngày đêm ở hầu hết các mặt trận. Bài hát với âm hưởng hào hùng, lời ca đầy nhiệt huyết và tràn ngập lòng yêu nước. Nhiều người cho rằng bài hát đã góp phần không nhỏ trong việc kìm chân 200 sư đoàn phátxít Đức: “Vùng lên đất nước xiết bao vĩ đại/ Hãy đứng lên trong trận chiến này, diệt phátxít hung tàn/ Những đội quân dã man dơ bẩn/ Hãy để lòng căm hờn như sóng trào dâng trong cuộc chiến tranh nhân dân/ Cuộc chiến tranh thần thánh... Ta với kẻ thù như hai thái cực/ Vì ta yêu hòa bình, chúng là những bóng đen tội ác...”. Ở đầu cầu Mátxcơva, một lần nữa sau 70 năm, bài hát này được vang lên bởi dàn hợp xướng của Dàn nhạc Trung ương Bộ Quốc phòng Nga.

Mặc dù trước đó, tổng đạo diễn chương trình Lại Văn Sâm khẳng định: “Cầu truyền hình “Bài ca chiến thắng” không phải là một chương trình chính luận tái hiện lịch sử, mà là một chương trình nghệ thuật đặc sắc”, nhưng những gì diễn ra đêm 31.10 thực sự là một cuốn nhật ký chiến tranh làm sống lại những khoảnh khắc hào hùng của nhân dân Xôviết thông qua những bài hát Nga, giai điệu Nga... và cũng chính vì thế nó chuyển tải được tình cảm của người Nga, tính cách và tâm hồn của người Nga và nó lý giải tại sao người Nga lại chiến thắng trong cuộc chiến tàn khốc ấy. Những người làm chương trình đã khéo léo điểm lại những mốc lịch sử trong cuộc chiến, bắt đầu từ cuộc duyệt binh lớn nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử thế giới đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ (Mátxcơva) cách đây 70 năm với sự tham gia không những của quân đội chính quy của Liên Xô, mà còn có các binh lính tình nguyện của nhiều nước đang sống ở Nga, trong đó có cả 11 người VN và sau khi diễu binh, đoàn quân đã tiến thẳng ra các mặt trận, bắt đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của người Nga và cũng là cuộc Thế chiến thứ II.

Các đại biểu đầu cầu Hà Nội cùng hát vang bài “Cuộc chiến tranh thần thánh”.     Ảnh: G.H
Các đại biểu đầu cầu Hà Nội cùng hát vang bài “Cuộc chiến tranh thần thánh”. Ảnh: G.H

Các dấu ấn tiêu biểu của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ấy đã được điểm lại: Năm 1941 là trận chiến phòng thủ nước Nga; năm 1942 là trận Stalingrat; năm 1943 là trận chiến xe tăng ở vành đai Kursk; Năm 1944: Giải phóng Leningrat sau 900 ngày đêm bị phong tỏa. Đi cùng với nó là những câu chuyện cảm động về tình yêu, sự mất mát, niềm tự hào về đất nước. Có lẽ đây là lần đầu tiên, câu chuyện của chị Lê Thị Phượng kể về cha mình là ông Lý Phú San (bí danh Bác Hồ đặt cho các thiếu sinh quân sang học ở Nga) - một trong 11 người VN có mặt trong cuộc duyệt binh lịch sử ấy - được nhiều người biết đến. Cuốn nhật ký của cô bé Tanya (11 tuổi) ở thành phố Leningrat như một vết cứa vào trái tim của mỗi người, nó nhắc nhớ về điều dã man nhất mà mỗi cuộc chiến đem lại: Sự mất mát người thân: “Ngày... bác Valia chết; ngày... cô Kachia chết; ngày... mẹ thân yêu chết... Tất cả người nhà Savichenya đã chết, tất cả mọi người đã chết, chỉ còn mỗi Tanya...”. Cuốn nhật ký dừng lại ở trang đó và sau chiến tranh người ta cũng không tìm thấy chủ nhân của cuốn nhật ký ấy ở đâu...

Tất cả các sự kiện, các câu chuyện ấy được đánh thức trong một không gian âm nhạc Nga đã làm nên một đêm cầu truyền hình thực sự cảm động và nó như một lời tri ân đối với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của người Nga, bởi sự hy sinh của người Nga trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt của cả thế giới, trong đó có Việt Nam.

70 năm sau ngày chiến thắng vĩ đại của nhân dân Nga, sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam-Nga ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu, phát triển rất năng động trên mọi cấp độ. Ưu tiên hàng đầu của hai nước là đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều từ 2,4 tỉ USD năm 2010 lên 3 tỉ USD vào năm 2012 và 10 tỉ USD vào năm 2020 trong đó có mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí với việc hai bên ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc gia hạn hoạt động của Xí nghiệp liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thêm 20 năm nữa và tiến tới kỷ niệm 30 năm thành lập Vietsovpetro trong năm nay.    X.H

 

 

                                                                                Theo LaoDong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục