Thứ bảy, chủ nhật là thời điểm thu hút đông đảo thực khách đến các quán tiết canh, lòng lợn ở TPHB.

Thứ bảy, chủ nhật là thời điểm thu hút đông đảo thực khách đến các quán tiết canh, lòng lợn ở TPHB.

(HBĐT) - Thời bao cấp, ai nấy chỉ mong năm hết, tết đến để có bữa tiết canh, lòng lợn cho đã đời, bởi cái thời tem phiếu, xếp hàng mua lạng thịt bèo nhèo, bìa đậu, vài con cá lạnh, ăn kem kèm phở, ăn “mì không người lái” phải xếp hàng bằng bu gà, viên gạch nên được “ăn tươi” là hiếm hoi lắm với không ít người được thưởng thức một bữa lòng lợn, tiết canh giống như điều gì thật xa xỉ.

 

Cơ chế thị trường, sản xuất hàng hóa phát triển, cung - cầu thuận tiện, đời sống được cải thiện và ngày càng cởi mở hơn nên đãi nhau một bữa tiết canh, lòng lợn trở thành chuyện nhỏ. Dăm bảy năm lại đây, ở TPHB lòng lợn trở thành món khoái khẩu của rất nhiều người. Bạn gần, khách xa, cả Việt kiều và Tây ba lô cũng được chiến hữu dẫn đến các quán tiết canh, lòng lợn để chén tạc, chén thù. Đến những quán nhậu bình dân này, mọi người được hoà vào không khí huyên náo của thực khách được tận hưởng hương hành hăng hăng, vị thơm nồng nàn của hạt dổi, mùi mắm tôm quen quen và hương cay nhè nhẹ của mùi tàu, húng quế, kinh giới, tía tô... đặc biệt, bên bếp lửa rừng rực nồi nước xáo sôi sùng sục, hơi nước bốc nghi ngút, bạn khó cưỡng nổi với hương vị không thể lẫn vào đâu của nội tạng chú ỉn khi đã qua đôi tay của những đầu bếp gia truyền.

 

Đến thành phố Hòa Bình, quán tiết canh, lòng lợn có mặt ở cả xã xa trung tâm nhưng tập trung nhất là ở phường Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Tân Thịnh, Hữu Nghị với những biển hiệu mang tên khá ấn tượng như Tĩnh Dung, Cường Thơm, Trần Độ... nhưng có những quán lại gắn liền với những địa danh nghe vừa lạ, vừa quen như “Kho Muối”, “cầu Trắng”, “CLB công nhân”, “cầu Mát”. Các quán tiết canh, lòng lợn ở TPHB mở liên tục các ngày trong tuần nhưng đông hơn cả là vào ngày thứ bảy, chủ nhật ẩm thực ở các món tiết canh, lòng lợn là sản phẩm chính từ nội tạng lợn, đó là lòng già, lòng non, khấu đuôi, tim, gan, lá lách, cuống họng, trễ, tiết, sụn, mỡ lá, sườn non... mà cách chế biến chính là luộc. Tất nhiên, đầu bếp nào cũng có bí quyết riêng của mình và mỗi quán đều có món đặc thù riêng như gan nướng của Long Thắng, dồi của Lê Thành, lòng non của Hà Mai... Đặc biệt, ở thời các loại dịch bệnh như LMLM, H5N1 luôn có nguy cơ bùng phát, món tiết hấp là phát kiến của các chủ quán tiết canh lòng lợn giúp thực khách vơi đi nỗi nhớ món tiết canh đỏ tươi.

 

Để thưởng thức một bữa tiết canh, lòng lợn buổi sáng cũng không có gì đắt đỏ, thậm chí có thể nói là hợp với hầu bao của nhiều người. Nếu hai người, chỉ khoảng 45.000 -50.000 đồng là có đủ cả tiết canh, lòng lợn, cháo và rượu. Bạn cũng có thể đến quán ăn một bát cháo giá 15.000 đồng hay ăn một bát tiết canh cùng một chén rượu giá 20.000 đồng.

 

Đến các quán tiết canh, lòng lợn có đủ các thành phần, lứa tuổi, từ cán bộ, công chức đến lao động tự do. Từ già đến trẻ, nam có, nữ có và tất nhiên đông hơn cả là những tay bợm nhậu. Bởi vậy, có người chỉ đến ngồi 15-20 phút với bát tiết canh, ly rượu, người thì lai rai vài ba tiếng với đủ các món từ “lòng mây”, “chắn sóng” đến gan nướng, cổ hũ và tự bao giờ quán tiết canh lòng lợn trở thành nơi tụ họp của những người đồng niên, đồng tuế, để một nhóm người nào đó bàn bạc công việc hay thư giãn, giải khuây và có cả những người chọn quán lòng lợn, tiết canh để tổ chức sinh nhật. Với cánh áo dài đây cũng là món khoái khẩu, họ cũng tụ tập, gọi đủ món rồi cạch ly, cụng chén rất hể hả. 

 

Ôn ào, huyên náo là đặc trưng của các quán tiết canh, lòng lợn bởi đồ nhắm luôn đồng hành với tửu và đương nhiên là rượu vào lời ra. Vậy là quán ăn sáng trở thành “chợ thông tin” với đủ các thể loại từ đông, tây, kim, cổ, trên trời, dưới nước đến thời sự trong nước, quốc tế rồi giá cả thị trường xăng lên, vàng xuống, chỗ này xảy ra tai nạn giao thông, chỗ kia xảy ra cháy kho, cô kia ngoại tình, chàng kia bỏ vợ... Khi đã ngà ngà, nhiều bợm nhậu còn lỡ mồm, lỡ miệng làm lộ cả bí mật nghiệp vụ, tệ hơn là văng tục, chửi thề. Cá biệt có lần chủ quán mặt tái xanh, tái xám vì thực khách quá chén mà lời qua tiếng lại rồi xô bàn, đạp ghế, cốc, chén, bát đĩa, chai lọ rơi loảng xoảng. Sức cuốn hút của các quán tiết canh lòng lợn khiến không ít nhóm người rồi lai rai rồi thông tầm đến gần trưa lại chuyển sang quán ăn khác để nhậu tiếp. Chả thế, có lần bạn tôi đi ăn sáng ở quán tiết canh lòng lợn mà 8 giờ tối vẫn chưa về được đến nhà.

 

Món tiết canh, lòng lợn được chăm chút, chế biến bằng thực phẩm từ lợn sạch, với tay nghề gia truyền đã để lại ấn tượng tốt đẹp về ẩm thực cho người dân sở tại và du khách khi đến TPHB. Vì vậy, giữ gìn được những nét đẹp, loại trừ và xóa bỏ những thói hư, tật xấu trong sinh hoạt và cuộc sống đời thường thì các quán tiết canh, lòng lợn ở TPHB vẫn là điểm đến khá hấp dẫn của tất cả mọi người.

  

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục