(HBĐT) - Mãi gần 12h trưa, bé Linh mới đi học về với vẻ mặt uể oải, chị Dung vội hỏi: - Con làm sao thế? Linh chảy nước mắt mếu máo:
- Sáng nay, con ăn bánh mỳ xong thì bị nôn. Giờ con thấy mệt, bụng khó chịu lắm mẹ ạ.
Chị Dung vội vàng lấy túi trà gừng pha cho con uống. Chị mắng nhẹ con gái:
- Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi, đồ ăn ở cổng trường có thứ không ngon lành, có khi hết hạn sử dụng, có thứ lại không đảm bảo vệ sinh... mà con có nghe lời mẹ đâu cơ chứ. Bánh, sữa mẹ đã mua sẵn cho con, chịu khó dậy sớm một chút ăn uống đàng hoàng rồi đi học. Chắc sáng nay con bị ngộ độc thức ăn rồi, cũng may là con còn nôn ra được, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Vừa lúc anh Hà cũng đi làm về, nghe câu chuyện của hai mẹ con, anh đến bên Ly nhẹ nhàng bảo:
- Mẹ giận con thì mắng thế thôi, nhưng con phải nhớ lấy bài học sáng nay mà tránh. Ăn uống bây giờ phải thận trọng, không nên bạ đâu ăn đấy. Bố thấy mấy quán ở cổng trường bán cái loại kem gì mà cho vào túi nilon xanh xanh, đỏ đỏ, vậy mà đám học sinh tụm quanh vòng trong, vòng ngoài thản nhiên ăn uống, chẳng biết chúng có nghĩ được rằng mình đang ăn thứ ấy có đảm bảo vệ sinh không.
Anh quay sang chị Dung nhắc nhở:
- Từ sáng mai em chịu khó dậy sớm một chút nấu món ăn sáng cho cả nhà cùng ăn, vừa đảm bảo sức khoẻ, lại tiết kiệm được món tiền kha khá. Chị Dung nguýt chồng:
- Nếu trước đây anh sớm đề ra “nghị quyết” hợp lòng em như hôm nay thì chắc bé Ly đâu có hay đòi ra quán để ăn sáng như bố chứ. Anh chẳng bảo buổi sáng mỗi người một phương tiện đâu ăn đấy cho nhanh đấy thôi.
Biết vợ thù lâu, nhớ dai, anh thủng thẳng:
- Anh biết lỗi rồi, từ mai bố con anh sẽ đồng tâm nhất trí “cơm ngon, canh ngọt cả nhà cùng ăn”. Bé Ly nhìn bố cười khúc khích vẻ mãn nguyện.
Ngọc Anh
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.