(HBĐT) - Nghỉ hè năm nay, vợ chồng anh Trung cho cháu Thiện về quê thăm ông bà nội để rồi tuần sau cho con đi biển nghỉ mát theo lời hứa của bố đầu năm học, nếu con đạt học sinh giỏi.
Về quê với ông bà, Thiện thích lắm, có dòng suối xanh trong mát, vườn cây xum xuê, hồng xiêm, hồng bì trĩu quả. Thiện vui chơi chạy nhảy vô tư cùng bạn bè trang lứa.
Anh Trung thưa với bố:
- Bố ơi! Năm nay cháu ông bà đạt học sinh giỏi lại đạt luôn giải nhì môn toán toàn tỉnh nên chúng con muốn thưởng cho cháu chuyến nghỉ mát ở biển.
ông bà nội nghe cháu học hành tiến bộ thì mừng vui phấn khởi rõ trên nét mặt. Nhưng rồi ông ngập ngừng nói:
- Bố muốn nói với vợ chồng con một điều, nhà bà Lượng ở bên gia cảnh khó khăn, thằng cháu bà cùng tuổi với cháu Thiện không may phải mổ ruột thừa nằm viện nên bố mẹ muốn các con chia sẻ, đỡ đần. Bà Lượng là người đức độ, tốt bụng, vắng các con bà thường lui tới sớm hôm có đồng quà, tấm bánh bà đều san sẻ. Nhớ thời bao cấp, mẹ sinh ra con không có sữa cho con bú, may bà Lượng vừa sinh con nhỏ nên con đã bú nhờ, bú chịu cho suốt mấy tháng trời, bầu sữa của bà chia cho hai đứa. Vì vậy, bố muốn con hoãn chuyến đi biển lấy khoản tiền ấy hỗ trợ cho bà, đây là lẽ ân tình, nghĩa ăn ở trên đời.
Vợ chồng anh Trung nghe bố nói phân vân suy nghĩ. ở trong nhà, Thiện nghe được câu chuyện, chạy ra nói luôn:
- Bố ơi, để năm học sau con lại học giỏi, bố thưởng “đúp” cho con một thể.
Nghe con trai nói, vợ chồng anh Trung vui vẻ hẳn:
- Con giỏi lắm, bố sẽ làm theo ý ông bà muốn.
ông bà nội Thiện nghe được điều con, cháu nói, ông bà vui vì con cháu biết chia sẻ, ân tình không quên, cái lẽ ở đời được con cháu thấu hiểu.
V.S (T.T.V)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.