Chiếc xe ô tô bị cháy

Chiếc xe ô tô bị cháy

(HBĐT) - Mồng 4 Tết, tiết trời ban đêm rét ngọt, trùm trong chăn kín cùng với chút men nồng sau một ngày đi chúc tụng đầu xuân làm cho mỗi người đều say trong nồng nàn xuân tết… Gần 3 giờ sáng, đột nhiên mọi người ở ven quốc lộ 12 B thuộc huyện Yên Thủy, bị đánh thức bởi tiếng hô cháy cháy, bật dậy chạy ra cửa mọi người nhìn thấy chiếc ô tô chở khách loại 29 chỗ ngồi màu xanh lá cây của gia đình anh T để ngay cạnh nhà ven đường đã bị cháy từ lúc nào.

 

Khi mọi người phát hiện, phần trong xe đã cháy hết, lửa đã lan cả xuống lốp xe, những nhà xung quanh chỉ còn biết sơ tán ngay những thứ dễ bén lửa như xe ô tô đậu gần, khốn thay cho hàng cáp điện viễn thông ngay trên đỉnh chiếc xe bị cháy do sức nóng của lửa mà xoăn co cả một đoạn dài, hết cả giá trị sử dụng. Từ đó đến sáng, mọi người vòng trong, vòng ngoài nhà anh T hỏi han san sẻ và bình phẩm về nguyên nhân của cháy. Lạ thay, khi xe cháy gần hết mới thấy anh T xuất hiện…Còn đang nghỉ Tết nhưng lực lượng ứng trực của Công an huyện Yên Thủy có mặt kịp thời để tiến hành điều tra, xa cả gần trăm cây số nhưng ngay sáng hôm đó, các cán bộ kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh cũng có mặt kịp thời để làm khám nghiệm hiện trường, giám định dấu vết. Những tình tiết thu thập ban đầu đã nhanh chóng giúp các trinh sát của Công an huyện Yên Thủy gọi hỏi đúng đối tượng và chỉ ít phút giáp mặt, chị Ngô V đã khai báo toàn bộ hành vi tự ý đốt cả cơ nghiệp to lớn của hai vợ chồng chắt bóp, vay mượn làm kế sinh nhai, một sự thật đau lòng …

 

Năm 2005, người dân trong xóm tưng bừng đi uống rượu cưới mừng cho cặp uyên Nguyễn T – Ngô V. Họ kháo nhau gái hơn 2, trai hơn một, thật là xứng đôi. Niềm hạnh phúc càng được nhân lên khi bé trai kháu khỉnh nguyễn Ngọc T chào đời. Mẹ cháu là giáo viên mầm non trường làng càng có điều kiện chăm sóc dạy dỗ cháu thuận lợi hơn. Khi bé Ngọc T được hơn 2 tuổi cũng là lúc hai vợ chồng T - V dồn tiền tích cóp và vay giật họ hàng, bạn bè được những 200 triệu đồng để mua chiếc xe nọ, đăng ký chạy tuyến Yên Thủy- Lạc Sơn- Mỹ Đình. Cứ nổ máy chạy xe, chẳng nhiều cũng ít, chiều về là có tiền bỏ tủ cho vợ con. Những tháng đầu mới chạy, V hể hả vì cho rằng hai vợ chồng đã tìm đúng con đường làm ăn để vươn lên giàu có, cứ đà ấy chẳng mấy lúc mà trả hết nợ mua xe. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, qua vài tháng đầu có tiền trao tay, rồi sau đó mỗi buổi chiều T đi làm về trông bơ phờ nhưng cả tháng chẳng đưa cho vợ một xu nào?!, Cái gì còn giấu được lâu chứ cái nghề chạy xe chở khách mà có “bồ” thì chẳng mấy mà bị lộ! Thế đấy, T ngoài thuê một lái xe tên H cùng chạy lại còn dễ dãi cho một cô em xinh tươi quê ở Thanh Oai ( Hà Nội) tên H thường xuyên bám theo xe để chăm sóc ông chủ khi xe dừng nghỉ, dần dần cô ta kiêm luôn cả phụ xe thu tiền của hành khách, ái oăn thay, làm công ăn lương mà chẳng thèm đưa tiền lại cho ông chủ mà ông chủ cũng chẳng í ới gì, cũng từ đó T “ nới” luôn bà cũ, chẳng ngó ngàng gì đến V. Năm 2009, V đâm đơn xin ly dị nhưng được mọi người khuyên nhủ, phần lại tiếc số vốn chung góp vào xe mà chưa có cách gì thu lại được nên V rút đơn. Nhưng từ đó hai người luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” và cô bảo mẫu trường làng thường xuyên bị những cái tát, những cú đấm đá vô cớ từ người chồng đêm đêm cùng trong một căn nhà…Cái thùng thuốc nổ đã khô nỏ được bắt đầu châm ngòi vào đúng từ chiều mồng 3 Tết: Mồng 3, ngày tốt, T đánh xe lòng vòng để khai xuân, khi quay về nhà dắt theo cả “ ê kíp” cùng đồng hành là lái xe H và phụ xe H nhưng Tuấn không đưa về nhà mình mà lại đưa đến nhà bố đẻ ở cùng xóm là nhà ông Nguyễn Ngọc N. Tết mà, ông N làm cơm thết khách đến chúc Tết. Được tin T đưa “ bồ” về ăn Tết, ban đầu V vẫn bình tĩnh tắm rửa cho con, chiều tối mới sang nhà bố mẹ chồng khi chủ - khách đang ngự cơm tối, V mát mẻ trách mẹ chồng tại sao có khách đến chúc Tết đông thế mà không bảo con dâu sang sắm cơm, mặc bố mẹ chồng ngọt nhạt đuổi khéo, Vinh vẫn xà vào mâm rượu, rót rượu chúc Tết với khách rồi mới tế nhị kéo chồng ra ngoài sân mà trách “ Anh chẳng tôn trọng em gì cả! Dù đưa cái H về thì cũng nói với em một câu cho em biết mà đón tiếp đoàng hoàng, tết nhất mà!!!. Cái nén nhịn đáo để của V được T tiếp lại bằng sự sỗ sàng: Im mồm, hôm nay mày mà động đậy gì là tao giết” V nín nhịn vào nhà bố mẹ chồng ngồi uống nước, lúc sau mới bỏ về nhà mình trong nỗi buồn bực cùng cực, cũng từ lúc đó, được điện thoại thông báo cho nhau nên bố đẻ của V và anh trai V lúc sang nhà thông gia, lúc đến nhà con gái, con rể để trách cứ lẫn nhau, lời qua tiếng lại làm cho đám khách kia phải bỏ giở cuộc chúc tụng mà cùng nhau lên xe về sớm. Chẳng biết có phải vậy không mà T càng lúc càng làm già, cầm cả dao dọa chém bố vợ và anh vợ, may mà có anh em ruột thịt can ngăn, không chẳng biết sự thể đến đâu.

 

Bố và anh thì không sao nhưng riêng V thì cũng hứng trọn một cái tát trước khi Tuấn bỏ nhà đi đâu đó ngủ qua đêm, còn hai mẹ con trong căn nhà giữa đêm mồng 3 Tết, Ghen tức và uất ức, đến 2 giờ sáng, V lẳng lặng xuống bếp lấy bật lửa ra xe kéo kính sườn sau ghế lái bật lửa đốt vào tấm rèm bằng vải tơ tằm. Lửa cháy to, V mới vào nhà đóng cửa, mặc cho cái cơ nghiệp sinh tồn của cả gia đình trở thành đống sắt vụn.

 

Mọi sự đều đã được khai báo tỏ tường, trong khi chờ giám định thiệt hại để quyết định hình thức xử lý thì Tòa an huyện Yên Thủy đã sử cho cặp vợ chồng ấy được ly hôn. Tuy T chẳng đòi hỏi một thứ gì, để lại cho V tất cả cái cơ nghiệp từ đống sắt vụn của chiếc xe cháy cho đến các khoản nợ nần cùng hậu quả của việc cháy xe làm hỏng đường cáp thông tin nghe đâu cũng đến cả nửa trăm triệu đồng để khắc phục. Nghe thấy, mọi người chỉ lắc đầu thở dài cho một cô giáo vì quá ghen tức mà mất hết sáng suất trong xử sự, trách thầm cho một đức ông chồng vì cái tính ong bướm mà chẳng giữ nổi hạnh phúc gia đình khi hai nhà vẫn chung một xóm và ngày ngày cháu T vẫn đi đi về về ./.

 

                                                                                   HẢI SƠN

                                                                              (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.

Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục