(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an xã Bình Sơn (Kim Bôi), vào hồi 11h30’ ngày 21/3, tại xóm Láu Ráy đã xảy ra vụ xô xát làm một người bị thương nặng.
Theo đó, sau khi uống rượu tại gia đình, ông Bùi Văn Nam (sinh năm 1958) và con trai là Bùi Văn Thụ (sinh năm 1981) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã xung quanh chuyện ông Nam đã phải thế chấp “sổ đỏ” của gia đình, vay tiền cho Thụ mở xưởng hàn xì, sắt thép. Tuy vậy, Thụ vẫn mải chơi, không chí thú làm ăn để trả vốn cho ông
Ngay sau đó, Thụ đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại trạm xá xã Bình Sơn rồi tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng con dao vẫn còn cắm ngập trong cơ thể. Tính đến nay, các bác sỹ tại bệnh viện Việt Đức đã mổ cấp cứu và rút con dao có chiều dài 50cm với lưỡi dao dài 30cm trong cơ thể Thụ ra. Hiện, Bùi Văn Thụ đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang được theo dõi, chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Bùi Văn Nam cũng đã đến cơ quan Công an đầu thú và bị tạm giữ tại Công an huyện Kim Bôi. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.