Một trong những trang web cá độ bóng đá đang thu hút rất nhiều người tham gia trong mùa World Cup năm nay.
(HBĐT) - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup đang diễn ra. Hàng triệu “tín đồ” của bộ môn thế thao vua đang say cùng trái bóng tròn, bên cạnh đó là vấn nạn cá độ đang hoành hành ở khắp đâu đây.
Đến hẹn lại lên, cứ 4 năm một lần, những trận cầu kịch tính của mùa World Cup sôi động lại diễn ra. Những ngày này, không khí “ăn, ngủ cùng bóng đá” thực sự đã sôi động khắp ngõ phố, thôn, xóm. Là người Việt
X.P sinh năm 1996 đang học tại một trường THPT tại thành phố Hoà Bình. Vốn là một học sinh ngoan ngoãn, chăm học, nhưng vì rất ham mê với trái bóng tròn , X.P đã bị bạn bè rủ rê đã ngã vào vòng xoay cá độ. Ngày mới tập tành đánh bóng X.P thắng rất nhiều. Quần áo mới, điện thoại đổi liên tục, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Thấy kiếm tiền không khó, lại mới quen với kiểu sống “dư dả”, X.P lại càng ham và rủ thêm người tham gia . Thế mà chỉ một tháng sau X.P đã nợ đến 40 triệu đồng, điện thoại, dây chuyền và những món đồ có giá trị X.P bán sạch. Túng tiền, X.P vay người thân rồi nhờ những người có uy tín đứng ra vay lãi hòng gỡ và kiếm thêm chút ít rồi nghỉ chơi. Thế nhưng, “của thiên trả địa”, nợ thì chưa trả được mà lãi suất ngày càng tăng cao. Cảm giác cứ mỗi sáng thức dậy là số lãi lại tăng lên khiến X.P không sao có thể thoát khỏi được cái “bóng ma” cá độ. Đường cùng, không dám nói với bố mẹ, X.P đã phải bỏ trốn vì bị các chủ nợ săn lùng ráo riết, để lại sau lưng sự nghiệp học hành còn dang dở, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang mải mê với những kì thi cuối kì, cuối khóa.
Đến giờ, nhiều người vẫn vừa giận vừa tiếc cho anh T.B - đang là chủ của một cửa hàng quần áo nam bán rất chạy tại thành phố Hoà Bình. Anh là người gốc Hải Dương lên Hòa Bình lập nghiệp cũng đã được 8 năm. Ngày đầu chân ướt chân ráo lên vùng đất này, anh không quản ngại khó khăn vất vả, quyết định làm thuê cho một cửa hàng quần áo, về sau do quen khách và được ông chủ quý mến giới thiệu cho mối làm ăn, anh T.B vay mượn gia đình người thân quyết định mở một cửa hàng quần áo nam. Vốn là người có gu thời trang ăn mặc đẹp lại có cái duyên bán hàng nên cửa hàng rất đông khách. Nhờ chịu khó tu chí làm ăn, anh cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá với ý định cuối năm mua nhà để đón vợ và 2 đứa con trai đang ở dưới quê để thỏa nỗi ước mơ được sống sum vầy, đầm ấm bên vợ con. Thế nhưng, ước mơ chưa được kịp thành “hiện thực” thì tai hoạ đã ập xuống gia đình anh, số tiền tiết kiệm đã “bốc hơi” vì ham vui cá độ. Lần đầu là chơi vui 100.000 – 200.000 nghìn đồng, thấy có thể kiếm ăn được, lại đang được “đà thắng”, anh chuyển sang đánh lớn hơn, nhưng có ai ngờ, dần dần số tiền chắt chiu bấy lâu nay của anh cũng tan theo những trận cầu để giờ đây anh đành phải cày kéo và vay mượn người thân mua một căn nhà nhỏ để đúng hẹn đón vợ con lên. Có lẽ, giờ đây, những giọt nước mắt hối hận của anh đã quá muộn. Đó cũng là cái giá phải trả của những kẻ ham vui cá độ.
Một hình thức tương tự kiểu cá độ nữa đó là cầm đồ cho vay lãi. Nhiều người muốn cầm đồ thì phải có tài sản thế chấp có giá trị, cầm dài hạn tính lãi hàng tháng, cầm ngắn hạn thì tính lãi hàng ngày. Thông thường, các cửa hiệu cầm đồ đánh giá tài sản cầm cố quy ra tiền, và tính lãi suất theo từng triệu đồng, thấp nhất là 3.000 đồng/triệu đồng/ngày và cao có thể lên tới 12.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương ứng mức lãi suất 72 - 110%/năm. Có mặt tại một quán cầm đồ ở Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, anh H.Q- chủ quán cho biết: “Mùa World Cup năm nay khách vay nhiều hơn, thường thì khách chủ yếu là thanh niên hoặc người quen giới thiệu. Đa số khách vay thì chỉ có số ít có khả năng hoàn trả còn lại là gia đình đến trả. Nói chung cứ đến mùa bóng là anh em trong quán làm ăn được bởi số lượng khách tăng cao”.
Đúng vậy, “của thiên, trả địa". Tiền không do mình bỏ công sức mà có được thì sẽ không bền. Trước những hiểm họa khó lường, cá độ đang là một dấu hỏi lớn mà các cơ quan chức năng và gia đình cần phối hợp để ngăn ngừa và giải quyết. Vì một mùa hè World Cup sôi động và lành mạnh. Mỗi người dân hãy nói “không” với cá độ.
Đức Anh
( Sinh viên kiến tập – Phòng báo điện tử)