Mùa hè - mùa tình nguyện luôn là niềm háo hức của sinh viên với tấm lòng và trái tim tuổi trẻ. Nhưng cũng có một dịp khác, khi mà công việc học tập đã tạm vơi, cũng khiến nhiều bạn trẻ hừng hực khí thế hướng về các bản làng vùng cao...
Theo Dantri
Với nhiều bạn trẻ, chuyến đi mang quà cho học sinh trường Trung Lèng Hồ (Bát Xát, Lào Kai)
Đường vào xã Trung Lèng Hồ phải qua rất nhiều khó khăn...
... nhưng không thể ngăn được ý chí của các bạn trẻ
Xe khách không vào được tận trường, các thày giáo Trường TH Trung Lèng Hồ và các bạn trẻ
Hai học sinh bán trú tại trường khi đoàn tình nguyện đến đây
Đồ dùng và vật dụng hàng ngày được chia theo thành phần các gia đình
Các nhóm hoạt động tình nguyện thường huy động được rất nhiều
Tủ sách của trường được góp từ những quyển sách miền xuôi
Chiếc quần phơi trên sào của một học sinh tại trường
Các thành viên "Ngàn Hạc Giấy" theo chân các thày giáo vào Trung Hồ Cao
Buồng ngủ của gia đình một học sinh được nhận quà trong những dịp giáp Tết
Công việc hàng ngày của một học sinh tiểu học tại Trung Lèng Hồ
Ngô - lương thực chính của người dân nơi đây, nhất là lúc vào mùa giáp hạt
Niềm vui của người bạn trẻ là được bê nặng chĩu trên tay những món quà cho các em nhỏ vùng cao