Tự tin nhưng không hề chủ quan, Văn Khánh Linh đã sẵn sàng đón năm học mới
(HBĐT) - Lớp 11 đoạt giải ba vượt cấp học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, mười một năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Thành tích đó đã giúp cho cô học trò Văn Khánh Linh (lớp 12 Anh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) thêm tự tin khi bước vào năm học cuối cấp.
Năm học 2009 – 2010, Khánh Linh tuy mới chỉ học lớp 11 nhưng đã vượt qua nhiều “đối thủ nặng ký” lớp 12 vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường. Sau đó, Linh lần lượt khẳng định mình trong các vòng thi tiếp theo. Tại vòng so tài cấp Quốc gia – nơi kết tụ tài năng đến từ mọi miền đất nước, không bị ngợp trước “biển lớn”, Linh cùng hai thí sinh lớp 12 khác của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã bản lĩnh “rinh” về giải ba, nối dài bảng thành tích học tập cá nhân một cách ấn tượng. Với “cú nhảy ngoạn mục” này, Khánh Linh được thầy cô và bạn bè nhắc đến như một minh chứng thuyết phục cho sức bật của tuổi trẻ. Ngoài ra, chuỗi thành tích 11 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện càng tô đậm thêm một tài năng thực sự mang tên Văn Khánh Linh.
Còn với bản thân cô học trò giản dị và khiêm tốn này, em tự nhận mình là người may mắn trong học tập và coi giải ba Quốc gia là lần thử sức em đã “vượt qua chính mình”. Đó là một bông hoa đẹp em muốn dành tặng những người mình yêu quý, đồng thời là niềm vui nho nhỏ giúp em thêm tự tin hướng tới cổng trường đại học mình mơ ước: Đại học Ngoại thương.
Bắt đầu làm quen với tiếng Anh từ cấp 1, nhưng phải đến cấp 2, Khánh Linh mới thực sự yêu thích và đầu tư nhiều thời gian cho môn học này. Ý thức được đồng lương công chức hạn hẹp của bố mẹ, em chú tâm tự học ở nhà thay vì xin đi học thêm. Không chỉ kiên nhẫn trau dồi từ vựng và ngữ pháp, Khánh Linh còn thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghe – nói thông qua băng đài, nghe nhạc, xem phim… Đặc biệt, em nhiệt tình tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khoá bằng tiếng Anh và luôn hào hứng với những giờ thực hành thuyết trình trên lớp. Theo Khánh Linh, đó là môi trường học tập rất năng động và hiệu quả, giúp em không trở thành một “con mọt sách chính hiệu” và hơn thế, còn khơi gợi cho em nhiều niềm vui để tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình.
Khánh Linh tâm sự về chặng đường cuối của mười hai năm đèn sách: “Trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương là cái đích mà em vạch ra cho mình trong năm học cuối cấp THPT. Rất khó để có thể thực hiện. Chính vì vậy, em đã hạ quyết tâm ngay từ đầu năm học. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và em sẽ cố gắng hết sức”