(HBĐT) - Đó là ước mơ của em Bùi Hải Dính, học sinh lớp 9B, trường THCS xã Sào Báy (Kim Bôi).
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Đồng Chờ, xã Sào Báy, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Mẹ em đã bỏ hai bố con khi em chưa đầy 2 tuổi. Từ đó, hai bố con đã nương tựa vào nhau để sống qua ngày, nuôi em ăn học, khôn lớn. Số phận nghiệt ngã tiếp tục đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em khi em học lớp 6, bố em bị bệnh hiểm nghèo và cũng qua đời để lại một mình em lúc đó vừa tròn 12 tuổi. Từ đó, Dính trở thành đứa trẻ mồ côi phải đi ở nhờ hết nhà nọ đến nhà kia. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, em vừa đi học, vừa đi nhặt sắt vụn để bán kiếm thêm tiền. Không nản chí trước hoàn cảnh, Dính luôn có ý thức ham học hỏi. Khi ở trường cũng như ở nhà, em luôn sắp xếp công việc hợp lý để có kết quả học tập thật tốt. ở lớp, em luôn chăm chú nghe thầy, cô giáo giảng bài, hăng hái phát biểu xây dựng bài, chỗ nào chưa hiểu, em mạnh dạn hỏi thầy, cô và trao đổi với bạn bè. Vì vậy mà từ lớp 6 đến nay em luôn đạt học sinh khá, giỏi của trường.
Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, em còn nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp và là một đoàn viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào do Đoàn trường phát động. Đặc biệt những bạn có học lực kém, Dính đều tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các bạn cùng tiến. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Dính cho biết, em muốn học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho những người dân nghèo.
Bùi Sơn
(Đài Kim Bôi)