Em đi giữa cánh đồng lộng gió
Mây trời bảng lảng cánh chim bay
Tiếng sáo ai tròng trành nỗi nhớ?
Lúa vàng xao xuyến những vần thơ
Em đi giữa cánh đồng nắng sớm
Câu ví ngọt ngào chao liệng mênh mông
Hương lúa đông xuân bay vào mái tóc
Tình đất với người xóm nhỏ bên sông
Em đi giữa cánh đồng ngày hội
Tiếng cồng, chiêng vang dội bản Mường
Giục lúa vào mùa rộn ràng gặt hái
Mái nhà sàn đỏ thắm tình thương
Em đi giữa cánh đồng lúa chín
Thuở cha, ông trăn trở đêm, ngày
Thiên chuyện tình trôi vào huyền thoại
Còn lắng sâu dưới những đường cày.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục