Vui gì bằng đường lên Điện Biên
Em gái Thái bước ra từ núi
Nước róc rách dịu dàng con suối
Chim rừng lích chích tìm nhau
Đất Điện Biện hoa trái đua mầu
Gạo trắng thơm tiếng chày thậm thịch
Đêm xòe lung linh, trẻ đùa rúc rích
Trai gái cầm tay thủ thỉ chuyện năm xưa
Lên Điện Biên sáng nhạt nhòa mưa
Đêm tỏa ấm cánh hoa ban trong trắng
Máu chiến sĩ Điện Biên làm đẹp màu hoa nắng
Hương lúa, hương đồi náo nức tình tôi
Đây Him Lam cây lá xanh tươi
Hầm Đờ-cát mốc meo trước tiếng cười rạng rỡ
Lớp trẻ lớn lên, mùa cam đua nở
Cánh trắng rừng hoa làm điểm tựa tinh thần
Những chàng trai, cô gái đang xuân
Kế tiếp cha anh dựng đất quê đổi mới
Điện Biên ngàn trùng bốn mùa phơi phới
Sau hội xuống đồng cây lúa lại đơm bông.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục