Anh đi tìm nắng cho em…

Hồn quê phố núi ngát say hương đời

Sông khuya lấp lánh sao trời

Dòng đời hối hả một thời mưu sinh

Anh đi tìm nắng cho mình

Nắng xô nghiêng cả bóng hình vào em

Quê mình đổi mới lạ - quen

Con sông Đà chảy qua miền đắm say

Nắng ơi…! Nắng trải hong đầy

Cho mùa quả ngọt, heo gầy lá bay

Rượu thơm ấp ủ bao ngày

Nắng bừng thắp lửa hương say đất trời

Hồ xanh lờ lững dòng trôi

Thuyền ai bến đợi bồi hồi dáng quê

Đôi bờ gọi nắng ta về!

Cầu xinh phố núi, miền quê yên bình

Thênh thang phố mới văn minh

Nhân gian xích lại cho tình đắm say

Anh hong sợi nắng tháng ngày

Để em thêu dệt đêm nay nắng hồng.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục