Anh đến thăm em đất Thành Sơn
Ngắm người, ngắm cảnh, ngắm núi non
Nhà sàn xinh xắn bên triền núi
Em đứng cầu thang để đón chờ
Bản Bin (**) có phải đất núi bay
Xa xưa nguyện ước, mảnh đất này
Bay cao, bay mãi không biết mỏi
Để có cuộc đời như ngày nay
Tỏi thơm nức tiếng khắp muôn nơi
Rượu ngô thơm phức đến mọi người
Lợn đen, cải núi hàng mang bán
Phiên chợ Noong Luông rộn tiếng cười
Thăm hò Xam Tạng trên núi cao
Mênh mông mặt nước, sóng rì rào
Dầm xanh, trắm cỏ đua nhau quẫy
Thảo nguyên du lịch đang đón chào
Thăm đỉnh Thung Khe mây trắng bay
Xe đi tấp nập khắp đêm ngày
Ngô nếp, khoai lang mời đón khách
"Khách sạn” nhà sàn tay nắm tay
Thành Sơn tên mới đang đổi thay
Cuộc sống đi lên theo tháng ngày
Ba quê hợp lại cùng chung sức
Ấm no, hạnh phúc có từ đây.

(*) Thành Sơn: Tên xã mới gồm 3 xã hợp lại: Pù Pin, Noong Luông, Thung Khe
(**) Bản Bin: Pù Bin tiếng Thái là núi bay

Phạm Hồng Lân


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục