Hạt chín vàng
Nắng mang hương rơm rạ
Người nông dân niềm vui hiền hậu quá
Nhìn máy gặt băng đồng,
Nay không còn ngang lưng
Lưỡi hái, lưỡi liềm gom mùa lúa.
Nông thôn đổi đời bỏ nếp làm xưa cũ
Đập ngăn suối sâu, xanh ngát làng quê
Chiều mùa gặt, chim náo nức bay về
Vò rượu cần uống thơm ngọt lạ
Khói điếu cày dịu dàng mầu lá.
Vòng xòe mừng cơm mới, mắt trao nhau.
Dàn chiêng ngân âm sắc thả về đâu?
Khèn bay bổng đến lòng ai thao thức
Trai gái yêu nhau đêm trăng rạo rực
Đôi mắt ngày mùa sáng đẹp một vùng quê.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục