Hai tiếng thiêng liêng "gia đình” hạnh phúc
Gắn bó bên nhau nuôi ta lớn trưởng thành
Mái tóc đen nay hai màu điểm bạc
Vẫn nhớ về nơi dấu ấn tuổi thơ
Bến đỗ cuộc đời hiện hữu những giấc mơ
Bên gia đình cháu con hòa thuận
Đoàn kết bên nhau xây hạnh phúc chan hòa
Mái ấm gia đình là nền tảng nước nhà
Gìn giữ dưỡng nuôi bên gia đình nhỏ
Hạnh phúc lớn dần trong đùm bọc yêu thương
Phút xa nhau bao nhung nhớ dặm trường
Gặp gỡ một lần thêm nhớ thương vạn thuở
Hạnh phúc gia đình niềm trân quý tin yêu
Dù hiểm nguy, khó khăn hay vất vả
Dẫu đoạn trường, xa xứ lúc hiển vinh
Vẫn luôn nhớ về vòng tay của mẹ
Mái ấm gia đình ấp ủ, yêu thương...
Vỗ về, chở che cho ta thêm nghị lực vượt qua
Sức mạnh bão giông không thể ngăn tình mẹ
Trường Sơn mấy tầng không sánh nổi tình cha
Máu thịt tình thân truyền thống lâu đời người Việt
Hạnh phúc gia đình không thể rời xa
Ngày Gia đình Việt hạnh phúc thăng hoa
Chúc mọi nhà an gia đoàn tụ
Hạnh phúc gia đình đầm ấm thiết tha.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục